Kẻ bạo hành tình dục trẻ em bị phụ huynh nổi giận đánh tới thiệt mạng tại nhà thờ

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 11/12/2016

Vụ việc xảy ra tại thành phố Buenos Aires, Argentina đã khiến nhiều người hết sức bàng hoàng.

Mới đây, một kẻ ấu dâm tại bị đánh chết bằng chính chiếc kèn trumpet của mình trong một buổi hòa nhạc tại nhà thờ. Được biết, ông đang là một giáo viên âm nhạc tại thành phố Buenos Aires, Argentina.

Marcelo Fabián Pecollo, 42 tuổi đã qua đời trong bệnh viện sau khi ông bị tấn công dã man. Được biết, hắn ta đã bị hành hung bởi phụ huynh của các em học sinh tại trường mầm non, nơi hắn bị cáo buộc đã có hành vi lạm dụng tình dục trẻ nhỏ.

Kẻ bạo hành tình dục trẻ em bị phụ huynh nổi giận đánh tới thiệt mạng tại nhà thờ - Ảnh 1.

Chân dung nạn nhân xấu số Marcelo Fabián Pecollo.

Trước đó, Pecollo đã bị xử án 30 năm tù giam vào năm 2010 vì tội quấy rối tình dục 5 em nhỏ. Tuy nhiên, hắn đã được thả ra 2 năm trước sau khi thắng trong một phiên tòa và được giảm nhẹ tội.

Các phụ huynh học sinh sau khi phát hiện ra hắn đang biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng thành phố Moron tại Buenos Aires vào hôm 30/10 đã giận dữ và xông lên tấn công ngay trên sân khấu. Một trong số những người tham gia vụ tấn công đã hét lên: "Có một kẻ thích ấu dâm và hiếp dâm trong nhà thờ và hắn ta đang chơi trong dàn nhạc".

Ngay sau đó, tất cả các bậc phụ huynh đã giận dữ và đuổi theo hắn. Một trong số đó còn dùng chính chiếc kèn trumpet của hắn để tấn công. Ngay sau đó, Pecollo đã được đưa tới bệnh viện và tử vong.

Vị giáo sĩ trong nhà thờ cho biết dù Pecollo đã cố gắng chạy nhưng hắn ta đã không thoát được đám đông giận dữ. Ông cũng nói thêm rằng rất khó để xác định được xem kẻ tấn công là ai.

Marcelo Fabián Pecollo đã bị bắt giữ lần đầu vào tháng 10/2007 khi mẹ của một bé trai 4 tuổi báo cáo về việc con trai mình bị lạm dụng tình dục. 

Kẻ bạo hành tình dục trẻ em bị phụ huynh nổi giận đánh tới thiệt mạng tại nhà thờ - Ảnh 2.

Đám đông tụ tập bên ngoài sau khi biết tin Marcelo Fabián Pecollo sẽ biểu diễn trong nhà thờ.