Mối "thâm thù" giữa Karl Lagerfeld và PETA thì hẳn chẳng ai xa lạ gì nữa. Với danh nghĩa là một tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật, PETA xưa giờ vẫn phản đối cách làm việc của ngài Karl. Tất nhiên, mỗi bên một lý lẽ nhưng sớm nói, muộn không nói, PETA lại chọn đúng lúc ngài Karl vừa tạ thế, buông ra vài lời xem chừng rất mỉa mai, trong khi biết bao người đang tỏ lòng thương tiếc với nhân vật lừng lẫy này.
"Karl Lagerfeld qua đời rồi và sự ra đi của ông ấy sẽ chấm dứt kỷ nguyên mà đồ lông thú và da động vật quý hiếm bị coi là những món đồ đáng để khao khát. Xin gửi lời chia buồn đến người thân của kẻ thù cũ của chúng tôi."
"PETA đúng là chuyên gia trong khoản không biết làm PR nhỉ. Trái ngược với mục đích phô trương của mình, họ đang khiến việc đối xử đạo đức với động vật trở nên mờ nhạt hơn bằng cách liên kết những triết lý kỳ quái và cách kêu gọi sự chú ý sai lầm đấy."
"Có nhất thiết phải buông những lời này khi người ta vừa qua đời không? Rõ ràng là Chanel đã tuyên bố là họ sẽ ngừng sử dụng lông và da động vật quý hiếm rồi mà. PETA quá đáng quá."
"Tin về sự ra đi của Karl Lagerfeld mới chỉ bùng nổ được 20 phút mà PETA đã phát ngôn như vậy. Họ có phải là một đám thích châm chọc không vậy?"
"Trời ơi, làm ơn nghỉ một ngày đi."
Nguồn: Yahoo