Kanjana Sungngoen, nữ cầu thủ Thái Lan bị một số fan Việt miệt thị: Cưới chồng sau 5 năm yêu nhau, từng đập tan giấc mơ World Cup của Việt Nam

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 22:18 09/12/2019

Sở hữu ngoại hình hơi "nam tính" một chút nên Kanjana Sungngoen đã trở thành tâm điểm chế giễu của cộng đồng mạng Việt Nam. Ít ai ngờ ở tại quê hương, nữ cầu thủ này lại được mến mộ đặc biệt.

Kanjana Sungngoen, ngôi sao của tuyển nữ Thái Lan bị nhiều CĐV Việt Nam nghi ngờ về giới tính hóa ra lại được mến mộ đặc biệt ở quê nhà. Cô là ví dụ điển hình của người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp tâm hồn, "đóa hoa" toát ra hương thơm nhờ tài năng thể thao chứ không phải hình thức bên ngoài.

Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Surin, Thái Lan, Kanjana Sungngoen cũng đến trường đi học như bao đứa trẻ khác. Nhưng Kanjana đã sớm phát hiện mình sở hữu sức khỏe phi thường, phù hợp trở thành một VĐV nên đã đưa ra quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của cô.

Kanjana Sungngoen, nữ cầu thủ Thái Lan bị một số fan Việt miệt thị: Cưới chồng sau 5 năm yêu nhau, từng đập tan giấc mơ World Cup của Việt Nam - Ảnh 1.

Kanjana Sungngoen sinh ra đã có khiếu trở thành VĐV thể thao chuyên nghiệp.

Ít ai ngờ rằng ban đầu Kanjana là một VĐV điền kinh. Tuy nhiên kể từ khi được điền tên vào đội tuyển nữ tỉnh Surin tham dự giải trẻ cấp độ quốc gia, Kanjana đã chuyên tâm theo đuổi giấc mơ quần đùi, áo số. Kanjana là cầu thủ nữ đầu tiên thuộc đội U19 được gọi thẳng lên tuyển quốc gia, một bước tiến mà ngay cả những đồng nghiệp nam giới cũng phải ao ước.

Tốc độ "kinh hoàng" là điểm mạnh của Kanjana. Cô được gắn với biệt danh "Báo đen" cũng vì vậy. Ra nước ngoài thi đấu từ lâu là ước mơ của nhiều cầu thủ Đông Nam Á. Với Kanjana, cô vươn tới thành tựu đó năm 27 tuổi, trong màu áo CLB Spanza Osaka Takatsuki ở Nhật Bản.

Bước tiến sự nghiệp của Kanjana còn gắn liền với quá khứ đau buồn của bóng đá nữ Việt Nam. Năm 2014, Kanjina ghi 2 bàn vào lưới tuyển nữ Việt Nam để hoàn tất màn lội ngược dòng với tỉ số 2-1, đưa tuyển nữ Thái Lan tham dự giải đấu World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Thắng Việt Nam luôn đem lại niềm vui cho người Thái. Còn thắng mà được dự World Cup thì cứ như một vụ nổ. Vì thế sau trận đấu đó, Kanjana được coi là người hùng trong lòng CĐV.

Kanjana Sungngoen, nữ cầu thủ Thái Lan bị một số fan Việt miệt thị: Cưới chồng sau 5 năm yêu nhau, từng đập tan giấc mơ World Cup của Việt Nam - Ảnh 2.

Người hùng đưa tuyển nữ Thái Lan dự World Cup.

Tài năng của Kanjana là điều không phải bàn cãi. Nhưng có một điều khác khiến cô được mến mộ ở Thái Lan, đó là chuyện tình cảm động, dễ thương như phim Hàn Quốc với chồng. Năm 2015, cô chính thức bước lên xe hoa. 

Là người hùng của cả Thái Lan đấy nhưng đám cưới của Kanjana giản dị, chân chất như con người cô. Đó là nơi câu chuyện tình cảm của cô với người bạn thời thơ ấu đơm hoa kết trái.

Chồng Kanjana, anh Sophon và cô gặp nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Đó là thời điểm Sopon đã thích Kanjana nhưng không dám ngỏ lời. Sau khi cả 2 lên đại học, Sophon lấy hết can đảm xin số của Kanjana. Và sau một quãng thời gian dài gọi điện mà không được trả lời, cuối cùng Sophon cũng tổ chức được một cuộc hẹn với người anh thầm thích từ nhỏ.

Và như bao người phụ nữ khác, Kanjana cũng có một đám cưới viên mãn. Tuy nhỏ nhưng ấm cúng và đầy hạnh phúc.

5 năm quen biết và yêu Sopon của Kanjana có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất. Cũng trong thời gian đó, cô đại diện cho Thái Lan dự World Cup. Sự nghiệp thành công, đường tình duyên vẹn toàn, Kanjana Sungngoen rõ ràng là người phụ nữ hạnh phúc.

Ở tuổi 33, Kanjana Sungngoen vẫn sẵn sàng trả lời khi tổ quốc cần. Và khi đã ở độ tuổi này, chắc cô cũng chẳng cần quan tâm đến những lời lẽ miệt thị, vô văn hóa của một bộ phận người dân Việt Nam là gì. Cô là phụ nữ, đã có chồng và đang sở hữu cuộc sống viên mãn không phải ai cũng có.