K-ICM nối dài ám ảnh "Gió lung lay" bằng cách hát live khi đang bơi nhưng bị antifan ùa vào chê, còn chế lời bài hát đầy tiêu cực

Tiểu Duy, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 17/09/2020

Có vẻ như việc chèn đoạn nhạc Ai Mang Cô Đơn Đi vào 1001 đoạn clip siêu ám ảnh với K-ICM vẫn chưa đủ, mới đây, anh chàng còn khoe cả giọng hát live bài này nữa cơ nhưng phản ứng nhận lại thì hoàn toàn là tiêu cực.

Những ngày qua, K-ICM bỗng bị nhận loạt chỉ trích "từ trên trời rơi xuống" khi khán giả chỉ cần dạo MXH TikTok của anh chàng 1 vòng cũng đủ bị "bội thực âm nhạc". Lí do "bội thực" cũng rất dễ hiểu: từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, các clip của K-ICM đều bị chèn đoạn điệp khúc Ai Mang Cô Đơn Đi vào dù nội dung clip chả ăn nhập gì với ca khúc. 1-2 clip còn thấy hay, 5-7 clip thì hơi ngán một tẹo, nhưng hàng chục clip liên tục phát đoạn điệp khúc "Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình..." thì đã khiến dân tình ám ảnh đến mức sợ hãi.

Chưa dừng lại ở đó, có vẻ như thấy việc chèn nhạc vẫn chưa "đủ đô", mới đây, K-ICM quyết định tiến xa hơn trong việc khiến khán giả thêm phần ám ảnh với ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi bằng cách hát câu hát này khi đang bơi lội. Mà bạn biết đấy, giọng hát của producer như K-ICM trước giờ vốn không được đánh giá cao.

K-ICM và APJ hát Ai Mang Cô Đơn Đi trong lúc đang bơi lội...

Cụ thể, trong một clip được K-ICM đăng tải trên TikTok, anh đã rủ rê APJ cùng một số người bạn đi bơi. Như để tăng thêm phần thú vị, cuộc đi bơi này được bổ sung thêm trò chơi hát bài Ai Mang Cô Đơn Đi theo chất giọng từ trầm nhất đến cao nhất có thể. Không ai khác ngoài K-ICM là người "mở bát" cho trò chơi.

Khoảnh khắc K-ICM cất giọng một cái, người hâm mộ rơi ngay vào cảnh dở khóc dở cười. Tất nhiên vì đang vừa bơi, vừa vận động mạnh lại vừa phải hát, một người không phải là ca sĩ như K-ICM cũng sẽ hát như người thường chúng ta thôi! Chả có gì phải căng đúng không nào...

Bên cạnh đó, dường như K-ICM biết rất rõ ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi hiện đang gây ám ảnh và có độ viral như thế nào trên MXH nên muốn nhân cơ hội này "lầy lội" thêm một tí. Nhưng đáng buồn là đôi khi nhiều quá thành ra ai cũng "ngấy", cuối cùng tạo nên tác dụng ngược. Giờ ai nghe đến "Gió lung lay..." cũng "chạy mất dép"!

K-ICM nối dài ám ảnh Gió lung lay bằng cách hát live khi đang bơi nhưng bị antifan ùa vào chê, còn chế lời bài hát đầy tiêu cực - Ảnh 3.

May mắn sau đó APJ đã xuất hiện và "vớt vát" được phần nào với chất giọng gió đặc biệt của mình. Có thể thấy, giọng của APJ đã chứng minh anh chàng này là một nhân tố rất đặc biệt mà K-ICM nên biết tận dụng và khai thác nhiều hơn trong tương lai.

K-ICM nối dài ám ảnh Gió lung lay bằng cách hát live khi đang bơi nhưng bị antifan ùa vào chê, còn chế lời bài hát đầy tiêu cực - Ảnh 4.

Ai Mang Cô Đơn Đi là một sáng tác bắt tai, một sản phẩm kết hợp ấn tượng giữa APJ và K-ICM khá thành công. Tuy nhiên, khi khán giả phải nghe đi nghe lại với cường độ mạnh, tần suất liên tục trong thời gian ngắn như thế, không ít "fan cứng cựa" cũng phải "hoảng sợ" vì bị giai điệu này "ám" không ít. Dần dà thành ra phản tác dụng trong việc quảng bá. 

Ai Mang Cô Đơn Đi - K-ICM & APJ

Ngay phía dưới phần bình luận, đông đảo antifan đã tràn vào bình luận "ném đá" clip hát live của K-ICM. Không chỉ bày tỏ sự ngán ngẩm khi phải nghe đi nghe lại ca khúc này quá nhiều, nhiều antifan còn chế cháo lại lời bài hát về việc "ăn cắp bản quyền", gợi nhắc về "ân oán" với Jack hồi cuối năm 2019. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh đây là những hành động rất thiếu văn minh.

K-ICM nối dài ám ảnh Gió lung lay bằng cách hát live khi đang bơi nhưng bị antifan ùa vào chê, còn chế lời bài hát đầy tiêu cực - Ảnh 6.
K-ICM nối dài ám ảnh Gió lung lay bằng cách hát live khi đang bơi nhưng bị antifan ùa vào chê, còn chế lời bài hát đầy tiêu cực - Ảnh 7.

Ảnh và Gif: Internet - Clip: YouTube