Jun Phạm lần đầu chia sẻ chuyện thời đi học: Nói lắp, rất nhút nhát, bị bạn bè cô lập, bắt nạt mặc dù học rất giỏi

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 11:46 23/02/2020

Chắc chắn rất nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ khi nghe Jun Phạm chia sẻ những câu chuyện thời đi học đầy éo le của chàng ca sĩ điển trai này.

Jun Phạm - cựu thành viên nhóm nhạc 365 được khán giả biết đến là nghệ sĩ đa tài ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên và cả viết sách. Nam ca sĩ liên tục gây bất ngờ với sự thông minh, hài hước, kiến thức hiểu biết sâu rộng qua nhiều game show truyền hình, cũng bởi thế mà được cư dân mạng mệnh danh “thần đồng Vbiz”. Mới đây, trong một cuộc trò chuyện tại "Tôi Tuổi Teen", Jun Phạm một lần nữa khiến các fan ngỡ ngàng khi chia sẻ thời đi học, rất nhút nhát, từng bị bạn bè cô lập, trêu chọc, bắt nạt.

Jun Phạm lần đầu chia sẻ chuyện trường lớp, từng bị cô lập thời niên thiếu - Nguồn: Vie Network.

Nam ca sĩ cho hay, bản thân anh đã thay đổi khá nhiều, còn hồi đi học vừa nhút nhát vừa nói lắp khác hẳn với hình ảnh mà mọi người thấy ở thời điểm hiện tại. Jun Phạm nói: "Mình hồi xưa từng bị bắt nạt, cà lăm tới mức bị cô lập ở lớp cho đến tận bây giờ cũng chưa thể giải thích được vì sao như vậy, mặc dù không phải học dở, mình học rất giỏi.

Điều mình cảm thấy không tự tin nhất là bản thân không có khả năng làm cho bố mẹ tự hào hơn. Mình cảm nhận là bố mẹ chưa hiểu mình, bản thân những người sống nội tâm người ta thường không có nhu cầu chia sẻ nhiều,... Tại bố không hỏi nên mình cũng không nói cho bố biết là ở trường bị bắt nạt. Buồn lắm!". Chưa hết, Jun Phạm đã từng bị bạn bè đổ nguyên cặp sách vở từ trên tầng 3 xuống khiến anh chàng phải đi nhặt từng món một trong khi đồ đạc tung toé khắp sân trường.

"Hồi xưa ai chọc mình cũng hay cho qua, cái tính mình thường như vậy nhưng càng về sau cho tới bây giờ mình không cho qua nữa vì mình chịu đựng đủ rồi. Mình không sợ bị chửi nhưng cái mình sợ là sợ bố mẹ buồn, thất vọng khi thấy con mình tệ vậy đó!", nam ca sĩ tâm sự.

Khi Trấn Thành hỏi phải mất bao nhiêu năm Jun Phạm mới lấy lại tự tin cho bản thân mình. Anh cho biết ngay tới lớp 11, thời điểm tham gia vào một chương trình của Báo Hoa Học Trò, nam ca sĩ được giải Nhất và chính chuyện ấy làm anh cảm thấy bản thân làm được điều gì đó đặc biệt. "Bố mẹ mình cầm tờ báo đi khoe khắp xóm rồi ra chợ Bến Thành khoe với các tiểu thương khác, mình làm bố mẹ tự hào nên càng ngày phải cố gắng nhiều hơn nữa, trị thói cà lăm từ từ. Nhưng khi nổi giận khủng khiếp lên, mình vẫn chưa vượt qua nó hết mức, vẫn có một rào cản nào đó.", Jun kể thêm.

Được biết, Jun học giỏi môn Toán, Lý, Hóa nên thi đậu vào khối A Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc ngay từ hồi trung học.