Sáng 27/4, cuối cùng nam thần Ji Chang Wook đã chính thức xuất ngũ sau 2 năm phục vụ tại Lữ đoàn pháo binh huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon. Xuất hiện trong bộ quân phục, Ji Chang Wook trông cứ như bước từ cảnh phim hành động ra với ngoại hình xuất chúng, đẹp trai khó tin và làn da trắng mịn như đi đóng quảng cáo. Ai mà ngờ được rằng, nam diễn viên này đang để mặt mộc 100% và phải trải qua quãng thời gian huấn luyện gian khổ.
Ji Chang Wook rạng rỡ trong ngày xuất ngũ
Khi mỹ nam trở về còn chưa kịp ấm chỗ thì các fan đã vội lên tiếng rủ rê: "Không biết anh còn định tham gia Running Man nữa không ta?".
Vì sao lại như thế?
Các khán giả rủ rê Ji Chang Wook trở lại "Running Man"
Chuyện là sau khi thấy con trai xuất hiện trong "Running Man", mẹ của Ji Chang Wook đã đưa ra "tối hậu thư" rằng đừng tham gia nữa vì anh "trông như thằng ngốc ấy".
Ji Chang Wook giải thích lý do không tiếp tục tham gia "Running Man"
Xuất hiện tại "Running Man", Ji Chang Wook ngay lập tức được gọi là "hậu duệ" của Lee Kwang Soo. Từ trước đến nay, hình ảnh của anh Hươu thường bị gắn mác "lầy lội, khù khờ, đụng đâu hỏng đó" nên khi gặp được Ji Chang Wook còn "yếu đuối" hơn mình, Kwang Soo mới được tận hưởng cảm giác được làm đàn anh, bắt nạt người khác mới trỗi dậy trong Hươu.
Running Man: Ji Chang Wook là hậu duệ của Lee Kwang Soo
Ji Chang Wook là hậu duệ của Lee Kwang Soo
Mỹ nam có nhiều khoảnh khắc trong chương trình "trông như thằng ngốc" theo lời mẹ anh nói
Thiết nghĩ, thời gian thấm thoát thoi đưa, môi trường quân đội đã tôi luyện Ji Chang Wook ngày một cứng cáp hơn và cũng đã lâu rồi anh chưa tham gia "Running Man" nên giả sử nam diễn viên có trở lại chương trình thì các fan chắc cũng không cần phải lo thần tượng của mình "trông như thằng ngốc" nữa.