Jaywuan Hill thăng hoa, Thang Long Warriors rửa hận khi vượt qua Hochiminh City Wings tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương

VƯƠNG HÃN. Ảnh: Hochiminh City Wings, Theo Trí Thức Trẻ 22:53 18/07/2019

Tối 18/7, chuỗi trận toàn thua của Thang Long Warriors đã chấm dứt ở con số 4 sau khi "Các chiến binh khủng long" vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Hochiminh City Wings với tỷ số 74-60 chung cuộc.

Tận dụng việc đối thủ xuất phát với đội hình toàn nội binh, Với sự vượt trội về thể hình lẫn kỹ thuật của Jaywuan Hill, Thang Long Warriors sớm gây sức ép khủng khiếp lên phía bảng rổ của Hochiminh City Wings. Chỉ đến khi HLV Predrag Lukic tung bộ ba Vicent Nguyễn – Michael Soy – Wayne Martin, "Anh hai đại bàng" mới dần có những pha đáp trả đầu tiên.

Jaywuan Hill thăng hoa, Thang Long Warriors rửa hận khi vượt qua Hochiminh City Wings tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - Ảnh 1.

Dù nhập cuộc chậm hơn, nhưng chính Hochiminh City Wings mới là đội dẫn trước sau hiệp 1.

Dẫu nhập cuộc chậm hơn đối thủ thế nhưng khi những ngôi sao quan trọng trở lại "Anh hai Đại bàng" đã nhanh chóng phô diễn sức mạnh của đội bóng đang dẫn đầu VBA. Từ khoảng cách bị đối thủ bỏ xa đến 10 điểm, Hochiminh City Wings đã khép lại hiệp đấu đầu tiên với ưu thế dẫn trước, 17-16.

Trở lại với hiệp 2, Thang Long Warriors tiếp tục là đội bóng nhập cuộc tốt hơn với những điểm số quan trọng đến từ Jaywuan Hill. Thế nhưng khác với hiệp đầu tiên, Hochiminh City Wings đã thi đấu khá tệ và liên tục phung phí những cơ hội mình có. Rõ ràng những vấn đề về thể lực sau trận đấu gặp Danang Dragons vẫn còn, đó là lý do mà HLV Predrag Lukic chỉ có thể sử dụng Michael Soy và Vicent Nguyễn một cách hạn chế.

Jaywuan Hill thăng hoa, Thang Long Warriors rửa hận khi vượt qua Hochiminh City Wings tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - Ảnh 2.

Thể lực suy giảm đã khiến Hochiminh City Wings thất thế trong cuộc chiến đường dài với Thang Long Warriors.

Việc những cầu thủ Việt kiều ít được sử dụng đã khiến khả năng tấn công của đội chủ nhà bị ảnh hưởng không nhỏ, Hochiminh City Wings chỉ ghi được vỏn vẹn 4 điểm trong hiệp đấu thứ 2. Tận dụng ưu thế đó, Thang Long Warriors dễ dàng khép lại hiệp 2 với tỷ số 29-21.

Tiếp đà thăng hoa từ hiệp 2, Thang Long Warriors tiếp tục đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía đội chủ nhà. Thế nhưng khác với hiệp thứ 2, "Các chiến binh khủng long" đã vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt đến từ các tay ném bên phía Hochiminh City Wings. Tuy nhiên trong ngày thi đấu quá thăng hoa của Jaywuan Hill, mọi nỗ lực của "Anh hai đại bàng" đều trở nên vô nghĩa. Hiệp thứ 3 kết thúc với tỷ số cách biệt 53-39 nghiêng về phía đại diện Thủ đô.

Jaywuan Hill thăng hoa, Thang Long Warriors rửa hận khi vượt qua Hochiminh City Wings tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - Ảnh 3.

Jaywuan Hill đã có một ngày thi đấu thăng hoa tột đỉnh.

Không để đối thủ đắc chí ngay trên sân nhà, Hochiminh City Wings bước vào hiệp cuối với sự tự tin cực cao. Trước lối chơi máu lửa và quyết tâm từ đối thủ, Thang Long Warriors chủ động chọn lối chơi rình rập và chờ cơ hội phản công. Chính lối chơi này đã khiến "Anh hai đại bàng" gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

Thời gian trôi dần về cuối, sự vội vàng và thiếu tập trung của Hochiminh City Wings cũng tăng theo. Trong khi đó đại diện Thủ đô vẫn duy trì một lối chơi chậm chắc và liên tục có được những điểm số quan trọng. Qua đó trả lại món nợ đã vay ở 2 trận trước với chiến thắng chung cuộc 74-60.

Jaywuan Hill thăng hoa, Thang Long Warriors rửa hận khi vượt qua Hochiminh City Wings tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - Ảnh 4.

Thang Long Warriors đã trả lại món nợ đã bay ở 2 trận đấu trước.

Với 30 điểm và 10 rebounds có được, Jaywuan Hill đã xuất sắc giành luôn danh hiệu MVP ở trận đấu này. Dù để vuột mất danh hiệu MVP vào tay người đồng đội, thế nhưng Justin Young vẫn kịp để lại dấu ấn với 15 điểm, 12 rebounds và 10 kiến tạo ở trận đấu này, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên lập Triple-double ở VBA 2019.

Về phía Hochiminh City Wings, Wayne Martin chính là cầu thủ hay nhất với 24 điểm và 20 rebounds. Nguyễn Quốc Thanh ghi được 14 điểm trong khi Michael Soy chỉ ghi được vỏn vẹn 9 điểm ở trận này.

Jaywuan Hill thăng hoa, Thang Long Warriors rửa hận khi vượt qua Hochiminh City Wings tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - Ảnh 5.

Danh hiệu MVP xứng đáng của Jaywuan Hill.

Thắng lợi này giúp Thang Long Warriors giải tỏa được áp lực đè nặng sau 4 trận thua liên tiếp. Còn với Hochiminh City Wings, thất bại này không ảnh hưởng gì đến vị trí dẫn đầu của họ, khi "Anh hai Đại bàng" vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng với 7 chiến thắng và 4 thất bại.

Ở trận đấu tới, Hochiminh City Wings sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Hanoi Buffaloes vào ngày 23/7. Sau đó 4 ngày sẽ là trận derby Thủ đô giữa Hanoi Buffaloes và Thang Long Warriors trên sân Tây Hồ.