iPhone XS sang xịn đến thế, nhưng đây là 4 lý do vì sao nên chọn iPhone 7/8 thì hơn

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 16/09/2018

Cải tiến mạnh mẽ và ngoại hình sang trọng, nhưng liệu điều đó có thật sự cần thiết để mua ngay một chiếc iPhone XS?

Bên cạnh những ánh hào quang mà Apple dành cho bộ ba iPhone XS, XS Max và XR vừa được ra mắt, chúng ta cũng không thể không nhắc đến số phận đã đi đến hồi kết của những cái tên như iPhone 6S, 6S Plus, SE và đau đớn nhất là iPhone X. Đây là quyết định khai tử của chính Apple nhằm "thay máu" danh sách iPhone còn được sản xuất và phân phối trên toàn thế giới, trên hết là nhường ngai vàng cho thế hệ iPhone 2018 mà họ vừa tôn vinh.

Tuy vậy, nếu nói rằng iPhone XS, XS Max hay kể cả XR cũng chưa hẳn đã xứng đáng được người dùng nâng cấp ngay vào luôn thì sao nhỉ? Trên thực tế, những cái tên như iPhone 7/7 Plus và iPhone 8/8 Plus vẫn tồn tại và mang nhiều ưu điểm rất đáng cân nhắc trước khi bỏ qua để chọn mua thẳng iPhone XS. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng đi khám phá ngay những lý do thuyết phục để bạn thấy việc bỏ ra cả nghìn đô cho iPhone XS là thực sự không cần thiết nhé.

1. Kinh phí phải chăng

Đây rõ ràng là một điểm lợi đầu tiên cần được nhắc đến khi bạn chọn mua iPhone thế hệ cũ. iPhone XS năm nay vẫn mang mức giá khởi điểm là 999 USD, chưa kể các loại phụ phí khi nhập về tới thị trường như Việt Nam, có thể khiến đội giá lên tận hơn 30 triệu đồng. Đây quả thực là con số đủ để khiến rất nhiều người cân nhắc trước khi bỏ ra toàn bộ chỉ để mang về một chiếc smartphone.

Trong khi đó, mỗi một năm trôi qua, Apple luôn giảm 100 USD cho các mẫu iPhone tịnh tiến từng năm về trước. Như vậy, thế hệ iPhone 7/7 Plus nay sẽ tiết kiệm 200 USD so với giá gốc ban đầu, rất phù hợp với mức giá phổ biến cho một sản phẩm smartphone trên thị trường. Kể cả khi iPhone XR đã giảm giá khởi điểm chỉ còn 749 USD, đó vẫn chưa hẳn hấp dẫn bằng các mẫu iPhone cũ nếu như tiêu chí kinh tế của bạn được đặt lên hàng đầu.

iPhone XS sang xịn đến thế, nhưng đây là 4 lý do vì sao nên chọn iPhone 7/8 thì hơn - Ảnh 1.

2. Vẫn nhận cập nhật mới đều đều

iOS 12 là một trong những nâng cấp được mong chờ nhất đối với fan hâm mộ Apple, kể cả khi không có nhiều tính năng mới, nhưng việc Apple cải thiện đáng kể tốc độ xử lý và trải nghiệm là quá đủ để nhiều người cảm thấy mãn nguyện. Đặc biệt nhất, một chiếc iPhone 5S có tuổi thọ 4 năm cũng vẫn được quan tâm ưu ái, không hề bị bỏ rơi. Điều này đồng nghĩa với việc những thế hệ gần đây như iPhone 7, iPhone 8 cũng không hề vướng mắc nhược điểm nào đáng lưu ý cả, không phải lo về việc phải mua iPhone mới nhất mới được nhận update.

iPhone XS sang xịn đến thế, nhưng đây là 4 lý do vì sao nên chọn iPhone 7/8 thì hơn - Ảnh 2.

Các dòng máy cũ vẫn có thể chạy tốt iOS 12.

3. iPhone mới có hiệu năng mạnh mẽ: Không thực sự cần thiết mua ngay

Với con chip mới cứng A12 Bionic, Apple đã thể hiện rõ tham vọng biến thế hệ iPhone 2018 thành "quái vật phần cứng" của mình. Được biết, dòng chip này sẽ sở hữu tốc độ nhanh hơn từ 15 - 50% so với A11 Bionic sử dụng trong thế hệ iPhone 2017, và từ 25 - 70% so với A10 Fusion trên iPhone 2016.

iPhone XS sang xịn đến thế, nhưng đây là 4 lý do vì sao nên chọn iPhone 7/8 thì hơn - Ảnh 3.

A12 Bionic đúng là rất tốt, nhưng liệu bạn có cần đến nó hay không?

Không có gì phải nghi ngờ về những số liệu trên cả, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thực sự tận dụng được hết sức mạnh khổng lồ ấy trong những tác vụ thường ngày của mình hay không? Đa số các ứng dụng mà bạn dùng hàng ngày, như Facebook, YouTube hay Instagram đều không yêu cầu cấu hình phải quá cao và vẫn chạy ngon trên các dòng máy cũ đấy thôi. Vì thế, dù hơn hẳn về mặt số liệu kĩ thuật nhưng trong thực tế, bạn sẽ chẳng thể cảm nhận được sự khác biệt đâu.

Đối với những ứng dụng, tác vụ nặng như chỉnh sửa video hay chơi game thì có lẽ iPhone 2018 còn tỏ ra có chút lợi thế so với những dòng tiền nhiệm. Thế nhưng iPhone 7 hay iPhone 8 vẫn thừa sức đáp ứng đủ những nhu cầu này một cách mượt mà, chỉ là không thể "siêu nhanh" như những chiếc iPhone mới mà thôi.

Sự khác biệt lớn nhất có lẽ là đến từ camera cùng khả năng chụp ảnh. iPhone 2018 sẽ sở hữu cụm camera "ngon" nhất từ trước đến này, đó là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng yêu thích và thường xuyên chụp ảnh đâu (bản thân kho ảnh của người viết cũng có nhiều ảnh đấy, nhưng toàn là ảnh meme tải từ trên mạng về thôi chứ chẳng mấy khi lôi máy ra chụp cả). Trong khi đó, chất lượng ảnh trên iPhone7/7Plus vẫn rất vừa mắt và đủ điều kiện để mang lên Facebook "sống ảo".

4. Face ID và Animoji hay đấy, nhưng không có thì cũng chẳng sao

Từng gây tranh cãi khi ra mắt trên iPhone X, nhưng tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID hiện đã trở thành một trong những phương thức bảo mật tốt nhất hiện nay. Thế nhưng bù lại, bạn sẽ chẳng bao giờ được sử dụng cảm biến vân tay Touch ID quen thuộc nữa nếu lựa chọn thế hệ iPhone mới. Và điều tuyệt vời nhất của Touch ID? Bạn chẳng cần phải nhìn vào máy mà vẫn dễ dàng mở khóa màn hình, đố Face ID làm được thế đấy!

iPhone XS sang xịn đến thế, nhưng đây là 4 lý do vì sao nên chọn iPhone 7/8 thì hơn - Ảnh 4.

Dù không có Face ID nhưng iPhone 7/8 vẫn có Touch ID đấy thôi!

Nói như vậy không có nghĩa là chê Face ID có chất lượng tồi tệ, mà chỉ là Touch ID thực sự vẫn là phương thức bảo mật tuyệt vời trong thời đại hiện nay, kể cả khi Apple đã coi nó là một công nghệ lỗi thời và gạt bỏ không thương tiếc. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu như cảm biến vân tay thực sự đã không còn giá trị, thì sao các nhà sản xuất phải lao tâm khổ tứ tìm cách tích hợp nó xuống dưới màn hình làm gì?

Và cuối cùng, hãy suy nghĩ thật kĩ xem, liệu bạn có cần đến Animoji (Memoji) hay không. Những hình ảnh nhân vật 3D ngộ nghĩnh cùng khả năng tái hiện lại nét mặt của bạn đúng là hấp dẫn thật đấy, nhưng không có chúng thì bạn vẫn còn rất nhiều emoji, sticker khác để sử dụng cơ mà. Hơn nữa, bỏ ra thêm một khoản tiền lớn chỉ để dùng những hình ảnh 3D này, có lẽ không phải là một sự đầu tư khôn ngoan cho lắm.


iPhone XS sang xịn đến thế, nhưng đây là 4 lý do vì sao nên chọn iPhone 7/8 thì hơn - Ảnh 5.

Có animoji thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên sinh động hơn, nhưng không có thì cũng... chẳng sao cả!