Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/05/2016

Nếu bạn là cô gái của những buổi tiệc tùng hay chàng trai sống theo phong cách night life đúng nghĩa thì Ibiza chính là điểm đến không chệch đi đâu được dành cho bạn.

Bạn chưa bao giờ nghe nói tới Ibiza? Có nhớ vụ ẩu đả giữa Justin Bieber và Orlando Bloom vì nàng kiều Miranda Kerr trước sự chứng kiến của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng khác như Leonardo DiCaprio, Lindsay Lohan, Paris Hilton, P Diddy... hồi cuối tháng 7 năm 2014 không? 

Chính nó! Vụ scandal này xảy ra trên chính hòn đảo Ibiza xinh đẹp, nơi quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood và người trẻ ưa tiệc tùng nhất thế giới.

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 1.

 Đảo Ibiza - điểm đến của những người hâm mộ âm nhạc

Ibiza là trung tâm hội hè của cả khu vực với vô số câu lạc bộ khiêu vũ, ca hát và những buổi party thâu đêm suốt sáng. Toạ lạc ngoài khơi bờ biển thành phố Valencia tại Tây Ban Nha, Ibiza thuộc quần đảo Baleares với đầy đủ dịch vụ 5 sao, phong cảnh thiên nhiên khỏi chê, nhà hàng ăn uống sang chảnh bậc nhất, các câu lạc bộ, quán bar hoạt động thâu đêm trong tiếng nhạc EDM kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 2.

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 3.

 Đã là kẻ ưa tiệc tùng, không thể không đến Ibiza một lần.

Đừng hỏi vì sao Ibiza là thiên đường của các buổi tiệc bên bờ biển Địa Trung Hải, đơn giản vì những DJ hàng đầu đều có mặt tại đây. Bạn sẽ được đắm mình trong không gian âm nhạc điện tử sôi động, khuấy đảo thế giới ảo không có điểm dừng. Bạn sẽ tha hồ nhún nhảy với đám bạn, đủ các kiểu dáng, phong cách. 

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 4.

 Ibiza là điểm đến của tất cả DJ hàng đầu trên thế giới.

Thậm chí điệu nhảy mới do bạn tự chế ra trông có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa cũng không ai phán xét bạn. Tất cả người yêu nhạc cùng chơi vui vẻ, hết mình trong tiếng bass đập rung trời hoà cùng những màn biểu diễn ánh sáng ấn tượng. "Chơi tới bến" là cụm từ phù hợp nhất khi bạn đặt chân đến Ibiza.

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 5.

 Tất cả cùng hoà mình trong thế giới âm nhạc sôi động.

Câu lạc bộ nổi tiếng và lâu đời nhất ở Ibiza là Pacha. Thứ 3 hàng tuần, ngoài là thánh địa của hoà bình và tình yêu, Pacha còn được trang trí theo phong cách những năm 60-70 với đèn neon và hoa dành cho những người yêu thích thể loại disco hay blues. 

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 6.

 Night club nổi tiếng nhất Ibiza - Pacha.

Các vũ công ở đây mặc những bộ quần áo lấp lánh kim tuyến, ống loe rộng dài quá mắt cá chân - phong cách thời trang đặc trưng của những năm 70, nhảy múa cùng hàng ngàn khách khứa trong câu lạc bộ theo nhạc của Rolling Stones, The Mamas And The Papas hay Aretha Franklin. Ibiza là một khác biệt mà bạn nhất định phải đến để tận hưởng và được cháy hết mình.

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 7.

 DJ nổi tiếng thế giới Steve Aoki trong một show tại Pacha

Ở Ibiza, bạn rất dễ dàng bắt gặp những ngôi sao Hollywood đến đây nghỉ dưỡng và các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu trên toàn thế giới cũng yêu thích hòn đảo này. 

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 8.

 Justin Bieber.

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 9.

 Paris Hilton.

Ibiza, thiên đường thực sự của đám thanh niên ưa tiệc tùng thế giới - Ảnh 10.

 Thậm chí cô nàng còn trổ tài chơi nhạc tại đây.

Sẽ không bao giờ có chuyện bạn nằm phơi nắng trên võng giữa biển một cách lười biếng như ở Maldives, thiên đường tiệc tùng Ibiza không cho phép bạn ngồi yên dù chỉ 1 phút. Các câu lạc bộ, quán bar, những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng ở đây khiến bạn quay cuồng và chẳng còn nhớ gì đến những mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống nữa. 

Nếu có cơ hội hãy đến Ibiza, nhưng phải "cẩn thận" với không khí tiệc tùng nơi đây bởi có thể bạn sẽ quên mất đường về nhà.

Lại nhớ kỹ: vui thôi, đừng vui quá!