"I Can Speak": Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt

AA, Theo Trí Thức Trẻ 17:20 06/10/2017

Đằng sau tác phẩm điện ảnh hài hước nhưng không kém phần xúc động mang tên "I Can Speak" là sự nỗ lực, cố gắng và những sự thật thú vị nơi hậu trường.

Là một trong những bộ phim ăn khách nhất tại Hàn Quốc hiện nay, Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ (tựa gốc: I Can Speak) đang gặt hái được rất nhiều thành công và nhận được những bình luận tích cực từ giới chuyên môn. Trailer chính thức của bộ phim vừa được công bố, hé lộ những mảng màu xám đong đầy cảm xúc đằng sau những thước phim hài hước về một bà già cộc cằn khó tính mang tên Ok Boon (Na Moon Hee).

Trailer "I Can Speak - Tiếng Anh là chuyện nhỏ"

Vốn được mệnh danh là "bà già tinh quái", một phụ nữ lớn tuổi cô độc chuyên gia soi mói, rình rập những vi phạm xảy ra xung quanh khu phố mình sống, bà Ok Boon là nỗi khiếp sợ của văn phòng tiếp dân với 8.000 đơn khiếu nại trong suốt 20 năm qua.

Anh chàng nhân viên trẻ tuổi Min Jae (Lee Je Hoon), sau những pha chạm mặt không mấy "vui vẻ", buộc phải chấp nhận lời thỉnh cầu sẽ… dạy tiếng Anh cho bà Ok Boon. Cậu cũng chính là người đã khám phá ra câu chuyện quá khứ tối tăm và đau lòng của bà, những điều mà bà đã che giấu suốt hàng chục năm trời mà chẳng thể nói với ai. Để rồi cuối cùng, Min Jae đã phải bật khóc và cất lời xin lỗi từ tận đáy lòng dành cho người phụ nữ lớn tuổi ấy, khi bà Ok Boon quyết định sẽ công khai bí mật cuộc đời mình trước toàn thế giới.

I Can Speak: Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt - Ảnh 2.

Đằng sau tác phẩm điện ảnh hài hước nhưng không kém phần xúc động này là những nỗ lực và cố gắng, và những sự thật thú vị phía sau hậu trường.

1. Nữ diễn viên Na Moon Hee đã dốc toàn lực để học tiếng Anh

Vốn nổi tiếng với những vai diễn người bà quốc dân của điện ảnh xứ củ sâm, Na Moon Hee đã có tới hơn 50 năm gắn bó với sự nghiệp diễn xuất. Trong I Can Speak, việc phải học một ngôn ngữ mới khi tuổi đã quá 70 với nữ diễn viên là chuyện không hề nhỏ chút nào. Chính vì vậy, bà đã cố gắng hết mình để học và hiểu rõ hơn về tiếng Anh.

I Can Speak: Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt - Ảnh 3.

2. Phía sau cảnh quay ở buổi điều trần tại Mỹ

Phân cảnh cuối của bộ phim là cảnh bà Ok Boon phát biểu tại tòa thị chính tại Mỹ. Có rất nhiều khán giả nghĩ rằng đây chỉ là một cảnh được dàn dựng. Thực chất, đội ngũ sản xuất của phim đã có ý định quay lại thước phim đó tại tòa nhà hội nghị ở Washington với mục đích đem lại sự chân thật nhất tới người xem. Có điều, do không gian có hạn nên họ đã phải tìm kiếm và liên hệ với quản lý tại ba nước là Australia, Canada và Mỹ để tìm kiếm một tòa nhà tương tự. Sau đó, do quá ấn tượng với kịch bản của I Can Speak mà Ủy Ban Điện Ảnh của Virginia đã trợ giúp và tạo điều kiện cho đoàn làm phim thực hiện cảnh quay tại Tòa thị chính quốc hội ở Richmond, Virginia, Mỹ.

I Can Speak: Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt - Ảnh 4.

3. Cuộc tuyển chọn diễn viên địa phương

Để góp phần làm tăng tính chân thật hơn nữa cho phân đoạn buổi điều trần, nhà sản xuất đã dồn hết tâm huyết và nỗ lực hơn nữa trong việc tuyển chọn các diễn viên địa phương. Trong vòng 3 tháng, cuộc tuyển chọn đã được diễn ra tại Virginia, Mỹ. Nổi bật nhất có lẽ phải kể tới Mary Terry – nữ diễn viên thủ vai Michelle, một phụ nữ Hà Lan đã đứng ra làm chứng cho bà Ok Boon. Điều đặc biệt là bà Terry năm nay đã 92 tuổi, song bà đã nhập vai rất tốt và kết thúc cảnh quay chỉ trong một lần duy nhất.

I Can Speak: Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt - Ảnh 5.

4. Phim dựa trên một câu chuyện có thật

Câu chuyện của bà Ok Boon trong I Can Speak vốn được xây dựng dựa trên câu chuyện của Lee Young Soo – từng là một phụ nữ giải khuây bị ép phục vụ cho quân đội Nhật Bản năm xưa. Bà Lee Young Soo cũng được mời tới thưởng thức bộ phim vào ngày 28 tháng 9 vừa qua tại Mỹ. Buổi chiếu phim còn có sự tham dự của các đại biểu Diễn đàn KAFC (Korean American Forum of California), diễn đàn được thành lập để thông báo về những nạn nhân nô lệ tình dục trong thời chiến.

I Can Speak: Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt - Ảnh 6.

Nhân vật Ok Boon trong bộ phim là đại diện cho những người phụ nữ khổ cực ấy, can đảm đứng lên nói ra sự thật với toàn thế giới. Nữ diễn viên Na Moon Hee chia sẻ: "Tôi luôn quan tâm tới vấn đề về những phụ nữ từng bị ép buộc trở thành nô lệ tình dục. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể dành cho những nạn nhân ấy cũng như dành cho đất nước của mình. Tôi tự hào khi được là Ok Boon".

I Can Speak: Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt - Ảnh 7.

I Can Speak (Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ) dự kiến khởi chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào ngày 13.10.2017.