Hy sinh tất cả để con gái du học Mỹ, thế nhưng cuối cùng con mãi mãi không bao giờ thèm về thăm mẹ cha

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 20:30 25/04/2017

Câu chuyện đau lòng của một người cha Trung Quốc có con đi du học Mỹ đã gây xôn xao mạng xã hội suốt những ngày qua.

Cha mẹ có thể hy sinh tất cả để con cái có được cuộc sống đủ đầy, bằng bạn bằng bè. Cũng với niềm ao ước đó, cặp vợ chồng trung lưu người Trung Quốc đã dồn tất cả tiền bạc và của cải để cô con gái có cơ hội được du học trời Tây.

Vậy nhưng, sau tất cả, khi con đã có bằng cấp, có chỗ đứng trong xã hội thì ông Zhang You, người cha 61 tuổi mới nhận ra rằng đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình.

Hy sinh tất cả để con gái du học Mỹ, thế nhưng cuối cùng con mãi mãi không bao giờ thèm về thăm mẹ cha - Ảnh 1.

Ông Zhang đau lòng chia sẻ câu chuyện của bản thân.

Chia sẻ trên tờ Guangzhou Daily, người cha già cho biết cách đây 10 năm, vợ chồng ông đã cố gắng dồn hết tiền bạc của cải cho cô con gái có tên Zhang Li đi du học Mỹ.

Vốn làm trong một công ty sản xuất thiết bị điện tử vậy nên tiền lương của ông Zhang cũng hạn hẹp. Để có đủ tiền cho con du học Mỹ, vợ chồng ông đã bán đi căn nhà rộng 110m2, chuyển tới sống ở ngôi nhà nhỏ hẹp nhằm tiết kiệm tiền.

Được biết, khi đó, học phí mỗi năm của Zhang Li rơi vào khoảng 300.000 NDT (gần 1 tỷ đồng).

Hy sinh tất cả để con gái du học Mỹ, thế nhưng cuối cùng con mãi mãi không bao giờ thèm về thăm mẹ cha - Ảnh 2.

Nhiều du học sinh đã quyết định định cư và sinh sống ở xứ người.

Ban đầu, ông Zhang và vợ luôn tự hào vì có cô con gái tài giỏi, được nhận học vào ngôi trường danh tiếng ở xứ người. Khi mới sang Mỹ, vợ chồng ông Zhang cũng thường xuyên gọi điện 3 lần mỗi ngày cho con gái. Vậy nhưng, thời gian trôi qua, số lần Zhang Li trả lời điện thoại của mẹ cha ngày một ít.

Ngày con đi, vợ chồng ông Zhang cũng đã ân cần khuyên nhủ và mong mỏi con đừng đem lòng yêu mến những anh chàng ngoại quốc, đừng làm mẹ đơn thân hay có mối quan hệ yêu đương với giáo viên trong trường...

Vậy nhưng, mọi chuyện đâu ai ngờ, sau khi tốt nghiệp đại học, Zhang Li nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông Mỹ. Kể từ đó, cô chẳng buồn trở về quê hương để thăm hỏi sức khỏe mẹ cha.

Hy sinh tất cả để con gái du học Mỹ, thế nhưng cuối cùng con mãi mãi không bao giờ thèm về thăm mẹ cha - Ảnh 3.

"Giấc mơ Mỹ" vẫn là niềm ao ước của rất nhiều người.

Đau lòng cho số phận của mình, ông Zhang đã chia sẻ câu chuyện trên truyền thông Trung Quốc. Chỉ trong vài ngày, câu chuyện đã thu hút 20 triệu lượt xem với những tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cô con gái trong câu chuyện vì đã quá vô tâm và bất hiếu khi chỉ mải mê theo đuổi hạnh phúc của bản thân mà chẳng hề quan tâm đến đấng sinh thành, dưỡng dục. 

Tuy nhiên vẫn có người cho rằng có thể vì không phải là người trong cuộc nên mọi người chưa thể hiểu hết sự tình, ngoài ra, vợ chồng ông Zhang nên để con được theo đuổi ước mơ, được sống với niềm hạnh phúc riêng.

Ngày càng có nhiều học sinh Trung Quốc du học tại các nước phương Tây. Theo Bộ giáo dục Trung Quốc, số học sinh Trung Quốc đã xuất ngoại để du học vào năm 2015 là khoảng 523.700 người.