Huỳnh Lập: "Em gái mưa" và chuyện chưa kể về chàng nghệ sĩ trẻ đơn độc trên hành trình của chính mình

Trung Nguyên/ Ảnh: Hữu Dương/ Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 24/10/2017

Huỳnh Lập kể chuyện về "Em gái mưa" và hành trình xây dựng chỗ đứng của mình trong showbiz.

Huỳnh Lập kể anh luôn muốn độc lập trong hướng đi của mình. Vì vậy, đã có những lúc nam diễn viên trẻ cảm thấy cô đơn trên hành trình tìm kiếm sự thành công. Lập của ngày hôm qua là trưởng nhóm Damtv chuyên tạo ra những sản phẩm hài hước, dí dỏm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Lập của ngày hôm nay vẫn thế, bên trong hình hài nhỏ bé là nguồn năng lượng sáng tạo vô tận. 

Từ "Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể" đến "Em gái mưa", tất cả những sản phẩm đó được đầu tư sản xuất một cách chỉn chu, công phu mang đậm màu sắc khó lẫn với bất cứ ai. Lập ngày hôm nay còn ngồi vào vị trí cố vấn của một số chương trình hài kịch với rất nhiều đàn anh trong nghề khác.

Hành trình ấy, thành công ấy, đã không ít lần đối diện với muôn vàn chông gai....

Huỳnh Lập nói về "Em gái mưa" và chặng đường thành công của một người nghệ sĩ với hướng đi khác biệt.

"Em gái mưa" không phải là MV chế, ăn theo, đó là sản phẩm sáng tạo trên nguyên tắc tôn trọng bản gốc!

Thành công của "Em gái mưa" là món quà kỉ lục của tôi từ trước đến nay. Trước khi ra mắt, trên youtube đã có rất nhiều phiên bản bựa, tôi chỉ tự tin vì sự chỉn chu và giống bản gốc nên có chút hoang mang. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau khi ra mắt lại tạo được làn sóng chia sẻ mạnh mẽ với hơn 4,5 triệu lượt xem. Tôi quan sát khá kĩ lưỡng và nhận thấy khán giả rất ám ảnh, nghe, ngân ca "Em gái mưa" ở bất cứ đâu. Đây là bài hát dễ gần, phù hợp với tâm trạng, phủ sóng cuộc sống của nhiều người hiện tại. Ngoài ra, "Em gái mưa" có một câu chuyện, có nhân vật, có số phận, do đó có nhiều tình tiết phù hợp để sáng tạo theo góc nhìn hài hước của mình.

Nguyên tắc của Parody phải song hành với phiên bản gốc. Nhiều người cho rằng đó là sự "phá hoại" nhưng đây là thể loại đang phát triển ở nước ngoài. Tôi cũng như nhiều người đang cố du nhập nó vào Việt Nam. Chỉ vừa cách đây một năm thôi, khán giả còn xa lạ với việc có một sản phẩm chế lại từ những bộ phim ngắn, MV ca nhạc. Nghiễm nhiên, họ đánh giá và quy chụp ngay đó là copy, ăn theo,... nhưng để "ăn theo" đúng chuẩn Parody thì phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí: tôn trọng sản phẩm gốc, lồng ghép sự sáng tạo tinh tế và mang đến thông điệp ý nghĩa cho cả một câu chuyện mà mình lựa chọn để gửi gắm đến người xem.

"Copy thì dễ, sáng tạo từ những điều đã quá thành công mới khó"

Huỳnh Lập: Em gái mưa và chuyện chưa kể về chàng nghệ sĩ trẻ đơn độc trên hành trình của chính mình - Ảnh 3.

Cái dễ ở đây là đã có một đường dây sẵn để xây dựng, nhưng khó là làm thế nào để lôi cuốn khán giả xem sản phẩm của mình bởi những "miếng hài" nho nhỏ, tạo tiếng cười, tạo kịch tính theo đúng chất riêng khó lẫn với bất cứ ai. Tôi luôn cố gắng tạo ra đúng bối cảnh, hoá trang, nhân vật đúng với nguyên mẫu nhất để khán giả nhìn thấy sự thân quen. Sau đó làm quá lên một số tình tiết để người xem có cảm giác mới mẻ, giải trí. Chính vì vậy, từ khi bắt tay vào làm Parody đến nay, tôi chưa từng bị các nghệ sĩ phản hồi việc tại sao lại làm hỏng đi đứa con tinh thần của họ, đồng thời vẫn đang được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Tôi mượn nợ để làm sản phẩm, MV này ra mắt thì nợ MV cũ vẫn chưa trả xong

Kinh phí cho mỗi dự án hoàn toàn không hề nhỏ. Sản phẩm gốc người ta đầu tư 10 thì đối với sản phẩm Parody của mình, tôi cũng muốn hoàn hảo ở mức 8, 9. Do đó, đã có những lúc tôi phải vay mượn hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ với mong muốn những gì mình mang đến cho khán giả được hoàn hảo nhất. Việc tìm kiếm nhà tài trợ không phải là điều dễ dàng, đa số mình phải tự bỏ tiền túi ra, mình làm vì đam mê, nên đắn đo có, suy tính có, nhưng rồi vẫn bắt tay thực hiện. Thiếu chỗ nào thì từ từ lo chỗ đó. Rất may là mọi thứ "thuận buồm xuôi gió", bên cạnh tôi vẫn có những người giúp đỡ nhiệt tình, thành công của tôi ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào sự tương trợ đó. 

Tôi đang đi làm để trả nợ cho "Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập kể"

Mỗi năm tôi chỉ phát hành từ 1-2 sản phẩm đinh để đánh dấu cột mốc sự nghiệp. Quãng thời gian còn lại, tôi vẫn chạy show, vẫn làm việc để kiếm tiền. Không có tiền thì lấy đâu kinh phí để thực hiện những sản phẩm Parody gửi đến khán giả, để ổn định cuộc sống và tương lai của mình.

Huỳnh Lập: Em gái mưa và chuyện chưa kể về chàng nghệ sĩ trẻ đơn độc trên hành trình của chính mình - Ảnh 5.

Tôi đã mua được nhà và xe từ công việc và niềm đam mê hiện tại. Dù mỗi ngày tôi vẫn đang phải kiếm tiền để trả nợ. Nhưng đó là kết quả đền đáp xứng đáng cho sự chăm chỉ và nỗ lực của tôi trong suốt nhiều năm qua. Tôi đã từng trải qua rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phim ảnh, sân khấu, gameshow, quảng cáo,... dù không phải quá nổi bật nhưng ít nhiều cũng tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. 

Nhưng tôi vẫn chọn youtube làm môi trường thử thách bản thân, vì ở đó, người xem có điều kiện tiếp cận một cách nhanh nhất, gần gũi nhất và cũng tiết kiệm tối đa chi phí nhất. Đồng thời, đăng tải sản phẩm lên youtube sẽ không bị kiểm duyệt quá gắt gao. Nói như thế không có nghĩa là mình được quyền buông thả, lỏng lẻo với sản phẩm, bản thân tôi luôn có ý thức về việc tôn trọng văn hoá và thuần phong, mỹ tục Việt Nam trong tất cả những dự án của mình.

Trăn trở tạo tiếng cười mua vui cho đời, mà vẫn sợ những chuỗi ngày về già sẽ cô đơn

Có kha khá những lời mời Huỳnh Lập vào dạng vai đồng tính, giả gái,... nhưng tôi đều từ chối. Vì khán giả đã quá quen mình trong hình ảnh đó, còn tôi thì muốn bản thân có cơ hội thử sức với những điều mới mẻ hơn. 

Việc một người trẻ chỉ hai mấy tuổi đầu được ngồi vào chiếc ghế cố vấn ở các chương trình về hài kịch là một áp lực vô cùng lớn. Nó thách thức, đưa tôi vào sự đấu tranh khủng khiếp. Nhưng có những thứ sẽ không trở lại lần hai, điều kiện tốt để hoàn thiện bản thân mình hơn thì tại sao phải từ chối. Tôi sẽ không thanh minh, giải thích gì cả mà từ từ chứng minh bằng những gì mà Huỳnh Lập có thể làm được.

Người ta nói rằng, muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn bền thì phải đi chung. Tôi muốn thành công phải thực sự vững chắc nên bên cạnh luôn có những người cộng sự vô cùng tâm huyết. Tôi cũng rất vui khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ tạo được dấu ấn trong việc tạo ra những sản phẩm hài chất lượng trên youtube. Để ít ra mình còn có động lực để cạnh tranh, để cùng tiến bộ. Chứ đi một mình mãi cũng cô đơn lắm. Nhưng đam mê không đồng nghĩa với chạy theo trào lưu với những MV thiếu đầu tư để bao tâm huyết của những người cất công gây dựng bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển. 

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi bền thì phải đi chung"

Huỳnh Lập: Em gái mưa và chuyện chưa kể về chàng nghệ sĩ trẻ đơn độc trên hành trình của chính mình - Ảnh 8.

Người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ hài, trên sân khấu vẫn luôn trăn trở làm thế nào để mang đến tiếng cười cho khán giả, cho cuộc đời. Nhưng sau khi tấm màn khép lại, nhiều người vẫn mang trong mình nỗi cô đơn, cực khổ kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống. Không phải ai cũng may mắn thành công, cũng không phải ai cũng xây dựng được chỗ đứng vững chắc với điều kiện kinh tế khá giả, giàu có. 

Đã không ít lần tôi nghe ở đâu đó câu chuyện về những người nghệ sĩ già cả đời bán tiếng cười cho đời, đến khi trút hơi thở cuối cùng chỉ một mình, chẳng một lời xót thương. Mình chưa trải qua, nên không cảm nhận được cảm giác khó khăn đó. Nhưng hiện tại, tôi đang cố gắng để tạo ra cho mình một cuộc sống ổn định nhất. Chinh phục khán giả bằng trái tim, thì đến cuối cùng, họ vẫn sẽ nhớ đến mình bằng tất thảy sự yêu thương dù thời gian có thay đổi,  có trôi qua tàn nhẫn đến mức nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày