Do trầm cảm sau sinh, chị N.T.L. trèo lên cầu Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) định tự tử. Thật may mắn tại thời điểm đó, chị L. được lực lượng Công an xã Cẩm Lĩnh kịp thời can ngăn và đưa về chăm sóc an toàn.
"Con cũng đã cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân nhưng cho dù con có làm gì đi nữa thì trong mắt mẹ con luôn là 1 đứa vô dụng và tệ hại... Đáng ra con không nên xuất hiện trên trái đất này" - những dòng chữ đầy xót xa của cô bé 16 tuổi để lại cho gia đình trước khi nhảy cầu tự tử khiến nhiều người xót xa.
Trong lúc băng qua đường để đi vệ sinh, do thiếu quan sát nên 2 bà cháu trong đoàn đi hỏi dâu bị chiếc xe tải chạy hướng Bắc - Nam tông vào khiến bà tử vong tại chỗ, cháu trọng thương.
Nữ sinh Đ.T.L (SN 1997, học sinh lớp 10A trường THPT Nguyễn Đình Liễn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn trong tình trạng hoảng loạn vì bị đánh hội đồng, dù em đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện Cẩm Xuyên.