Hùng hục phá xe bạn trai vì nghĩ bị lừa tình, cô gái hoảng hồn nhận ra sự thật khi nhìn lại biển số xe

Marssu, Theo Thời Đại 21:00 16/10/2017

Trong cơn say, Christine Ann Potten, 38 tuổi sống tại London, Anh đã trút cơn ghen của mình lên một chiếc xe đỗ gần nhà. Mọi việc trở nên khó xử khi hàng xóm và cảnh sát tới nhà cô.

Ai cũng nói rằng, chúng ta không nên làm những việc hệ trọng trong khi say, vì khi tỉnh lại phần lớn cảm xúc bạn có lẽ là hối hận. Câu chuyện của cô Christine Ann Potten, 38 tuổi, sống tại Dorset, London là một ví dụ tiêu biểu cho điều này. Trở về nhà sau khi uống rượu, trong tình trạng say xỉn, Ann nghĩ rằng người bạn đời của cô đã lừa dối và cô quyết định trả thù bằng cách đập phá xe ô tô của anh ta.

Ann đã quăng mình lên kính chắn gió của một chiếc Peugeot màu bạc. Sau đó cô bẻ gương chiếu hậu và cào xước sơn xe. Sự ồn ào đã đánh thức hàng xóm của cô và ngay lập tức cảnh sát được gọi tới để khám nghiệm hiện trường và đánh giá thiệt hại.

Nhờ vào những vết máu vương lại hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng lần ra Ann. Khi cảnh sát tới gõ cửa thì Ann bước ra với cánh tay rớm máu vì vết thương từ vụ phá hoại.

Hùng hục phá xe bạn trai vì nghĩ bị lừa tình, cô gái hoảng hồn nhận ra sự thật khi nhìn lại biển số xe - Ảnh 1.

Ann và chiếc gương xe ô tô làm cô bị thương.

Điều tội nghiệp cho Ann là vừa bị thương, vừa bị bắt tạm giam thì chiếc xe ô tô mà cô ra sức tàn phá vốn không phải của người bạn trai cũ. Trong đêm xảy ra vụ việc, một người hàng xóm thức giấc đã chỉ cho cô biển số xe. Hóa ra, chiếc xe lại thuộc về một người hàng xóm mà cô không biết.

Trước khi bị tống vào nhà giam, Ann chỉ kịp nói với cảnh sát: "Tôi chỉ hơi nghịch ngợm thôi phải không?". Có lẽ, qua câu chuyện đáng buồn này chúng ta nên rút ra bài học nếu đánh ghen thì đừng say, đã say thì nên đi ngủ chứ đừng đánh ghen.

Hùng hục phá xe bạn trai vì nghĩ bị lừa tình, cô gái hoảng hồn nhận ra sự thật khi nhìn lại biển số xe - Ảnh 2.

Vết xước trên chiếc xe ô tô.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày