Hứa hẹn họp lớp dịp 2/9, nhóm bạn ngơ ngác đứng trước cổng trường vì 2/3 lớp bỗng "tàng hình"

BOBO, Theo Helino 10:04 04/09/2018

Kế hoạch họp lớp đã lên trước nhiều năm sau 4 năm sau chỉ có 17/41 người xuất hiện. Có những người đọc xong tin nhắn chỉ "seen" và im lặng.

Lời hẹn họp lớp chính là một câu chuyện buồn đấy các bạn ơi. Hẹn thì nhiều lắm nhưng thực hiện lời hẹn ấy có được mấy ai? Những lớp ra trường 10 năm, họp lớp vẫn đủ sĩ số đều xứng đáng được gọi là thiên thần. Tuy nhiên, với những người "nói lời chẳng giữ lấy lời" chúng ta chỉ buồn nhưng lại không thể trách họ quá lâu vì cuộc sống có biết bao thay đổi, có cả những lý do bất khả kháng để lời hứa năm ấy mãi mãi trở thành một điều không thể thực hiện được.

Có khá nhiều câu chuyện bi hài xảy ra xoay quanh lời hứa họp lớp, cũng có không ít người bị "bỏ rơi" vì kiên định tin vào lời hứa của các bạn nhưng các bạn thì lại chẳng còn tin vào chính mình. 

Mới đây, dân tình đã được lắng nghe câu chuyện họp lớp ngày 2/9 của bạn Nguyễn Thuỳ Linh. Linh đã ra trường được 4 năm. Cô bạn là cựu học sinh lớp A1 trường THPT Kim Bôi - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình niên khoá 2011-2014.

Và đây là bức ảnh họp lớp của Thuỳ Linh sau 4 năm ra trường:

Hứa hẹn họp lớp dịp 2/9, nhóm bạn ngơ ngác đứng trước cổng trường vì 2/3 lớp bỗng tàng hình - Ảnh 1.

Chúng mình ngày ấy.

Hứa hẹn họp lớp dịp 2/9, nhóm bạn ngơ ngác đứng trước cổng trường vì 2/3 lớp bỗng tàng hình - Ảnh 2.

Và... chúng mình bây giờ.

Bạn có thấy Linh đang lặp lại hoàn cảnh của rất nhiều người khác?

"Trước khi tổ chức họp lớp 2/9 lớp mình đã lên lịch từ nhiều năm rồi. Gần tới ngày, bọn mình kêu gọi chat chit tầm trước chục ngày. Có những bạn trả lời không đi nhưng cũng có những người chỉ xem và không nói gì, đa phần là không nói gì. Lớp mình ngày xưa có 41 bạn và có mặt để họp lớp chỉ 17 mống", Linh cho biết.

Hứa hẹn họp lớp dịp 2/9, nhóm bạn ngơ ngác đứng trước cổng trường vì 2/3 lớp bỗng tàng hình - Ảnh 3.

17 người đi họp lớp thì vui theo cách của 17 người nè.

Còn bạn, dịp 2/9 vừa rồi các bạn có họp lớp không? Có ai hẹn thì rất nhiều nhưng cứ đến giờ phút quyết định thì lại "tàng hình" không?