Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone!

M.ĐỨC, Theo TRÍ THỨC TRẺ 16:33 10/02/2019

Đôi lúc số tiền bỏ ra không đi đôi với chất lượng!

Hơn 200 cặp đôi mới cưới đầu năm nay đã cùng lên tiếng, nói rằng mình bị lừa bởi một công ty nhiếp ảnh sau khi các nhân viên của công ty đến đám cưới rất muộn, đã vậy còn gửi cho họ những bức hình mù mờ, xấu hơn cả hình chụp vội bằng smartphone!

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 1.

Cặp đôi Chantelle và David Maconochie nhận được những hình ảnh khó nhìn từ công ty Treasured Moments Photography

Công ty này mang tên Treasured Moments Photography được thành lập bởi Darren và Adele McDonagh trở thành đối tượng chính trong vụ kiện này. 2 vợ chồng này được cho là đã "đút túi" hơn £100,000 (3 tỷ Đồng) cho các dịch vụ chụp hình đám cưới, mặc dù chuyên đến muộn, thậm chí còn không biết chụp hình sao cho đúng. Nhiều cặp đôi đã phải nhờ người thân gửi ảnh chụp từ smartphone của họ để lưu giữ lại những giây phút quý giá trong đám cưới.

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 2.

Chân dung Darren và Adele McDonagh, 2 người đang bị điều tra bởi Cục chống lừa đảo

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 3.

Adele McDonagh

Cảnh sát đã vào cuộc, nói rằng cặp đôi McDonaugh hứa sẽ đến chụp hình đám cưới với máy ảnh bay (drone), và sử dụng máy chụp hình chuyên nghiệp để lưu lại mọi khoảnh khắc. Một cặp đôi mới bị lừa là Chantelle và David Maconochie, vừa cưới tại nhà thờ St Mary và St Cuthbert tại Middle Chair đã đặt dịch vụ chụp hình của Treasured Moments.

Theo cô Maconochie, "nhiếp ảnh gia" Adele McDonagh đến đám cưới của cô rất muộn, với lí do là "đang bị trầm cảm do những kí ức về đứa con đã qua đời". "Khi Adele đến, cô nói rằng hôm nay là kỉ niệm ngày mất của con cô ấy, và đòi DJ phải chơi nhạc sớm để kết thúc đám cưới nhằm về nhà nghỉ ngơi. Cô ta khóc lóc suốt buổi lễ, không chụp hình lúc tôi đi trên thảm cưới, không chụp cả hình nụ hôn đầu tiên của chúng tôi".

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 4.

Hình ảnh xấu không chấp nhận được mà Adele gửi cho cặp đôi Chantelle và David Maconochie

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 5.

Một hình khác thì chụp sau lưng, không rõ mặt bất cứ một ai! Buổi chụp hình này tốn của đôi vợ chồng mới cưới tới £500!

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 6.

Darren McDonagh ra sức bảo vệ công ty và vợ mình trên Twitter, mặc dù bằng chứng đã rõ ràng!

Cô Chantelle cũng nói thêm: "Bức hình duy nhất chụp lại điệu nhảy tân hôn của chúng tôi rất mờ, và Adele lại chụp từ đằng sau nên tất cả những gì có trong bức hình là... mông của chồng tôi. Sau nhiều tháng chờ đợi, chúng tôi cũng phải đích thân đến nhà cô ta để nhận ảnh trong một chiếc USB."

"Cặp đôi lừa đảo" McDonagh được cho là đã phá sản, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào cho vụ việc này. Sau một hồi đấu tranh, 2 người này cũng đã phải trả tiền cho cô Chantelle, nhưng những giây phút đám cưới đã một đi không trở lại, cô không hề có những bức hình đẹp để lưu giữ kỉ niệm.

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 7.

Cô Chantelle nói rằng Adele McDonagh đã làm hỏng đám cưới của mình

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 8.

Marie-france Lorre Smith, một nạn nhân khác cũng đã đăng lên Facebook câu chuyện của mình.

Cô Ella Stevenson cũng đã bình luận: "Họ lấy £350 của tôi rồi cuối cùng không gửi lại bất cứ một bức hình nào. Họ cũng là người đáng ra phải trang trí phòng tân hôn của chúng tôi, nhưng đến ngày cưới thì lại trở mặt và bắt chồng tôi phải làm điều đó".

Một nạn nhân khác là cô Tracey Louise cũng đã lên tiếng vào tháng 9 năm ngoái: "Chúng tôi đặt công ty này vì trang Facebook của họ có 5 sao, nhưng chúng tôi nào biết họ đã xóa và chặn tất cả những lời bình không hay, các bài đánh giá thấp của khách hàng. Sau khi đặt tiền tôi mới tìm thấy một bài đăng, kể về việc họ 'bùng' đám cưới lúc 10 giờ sau khi gọi cho cô dâu để thông báo... 2 giờ trước đó. Tôi tìm lại trang Facebook, website của công ty, Email, số điện thoại, thì tất cả đã bị xóa, không liên lạc được."

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 9.

Cặp đôi Maconochie đã phải lái xe đi rất xa để nhận lại những bức hình không nét, lại không được chỉnh sửa một chút nào

Hơn 200 cặp vợ chồng cùng kiện công ty nhiếp ảnh vì nhận được ảnh cưới mờ tịt, xấu hơn chụp bằng smartphone! - Ảnh 10.

"Càng ngày chúng tôi càng thấy nhiều cặp đôi phàn nàn, cảm thấy khó chịu khi họ bỏ tiền ra nhưng không nhận lại được hình đám cưới. Hàng trăm cặp đôi đã liên lạc với nhau để kiện công ty này. Lúc này chúng tôi mới biết họ tạo ra rất nhiều các công ty giả, rồi nói dối rằng 'nhờ người khác chụp hình hộ' để trốn tránh trách nhiệm. Cả Darren và Adele đều không biết chụp ảnh, và đến giờ vẫn chưa liên lạc với tôi để giải quyết vấn đề. Tôi đã mất hàng trăm Euro!"

Marie-france Lorre Smith đăng trên Facebook: "Chúng tôi đã bị lừa bởi công ty Treasured moments photography, hàng trăm người cũng đã gặp tình trạng tương tự. Tôi muốn mọi người hãy chia sẻ bài đăng này, để càng nhiều người biết và không bị lừa càng tốt."