Hơn 10 năm trốn sang Lào, nam thanh niên sa lưới chỉ vì… nốt ruồi ở mép phải

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 11:51 26/04/2017

Nhiều ngày ròng rã truy tìm, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn không thể phát hiện Lương Văn Tạc đang ở đâu. Trong lúc nhận dạng lại một số đặc điểm, các trinh sát phát hiện một đối tượng có nốt ruồi ở mép phải tương đồng với ảnh hồ sơ điều tra.

Ngày 25/4, thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao Lương Văn Tạc (SN 1988, trú tại xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để khôi phục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ truy nã, do gia đình khó khăn nên Lương Văn Tạc đã tham gia vào một đường dây mua bán hồng phiến xuyên quốc gia.

Do thông thạo tiếng dân tộc và hiểu tiếng Lào, nên nhiệm vụ của Tạc là trực tiếp giao dịch với các đối tượng ở Lào, sau đó đưa "hàng" về Việt Nam giao cho chân rết tỏa đi khắp nơi tiêu thụ.

Năm 2005, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phát hiện được một đối tượng trong đường dây, từ đó lập chuyên án và tiến hành theo dõi, lần theo đường dây xuyên quốc gia này.

Các đối tượng lần lượt bị sa lưới pháp luật, tuy nhiên Lương Văn Tạc đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian truy bắt không có kết quả, cơ quan cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc Lương Văn Tạc.

Hơn 10 năm trốn sang Lào, nam thanh niên sa lưới chỉ vì… nốt ruồi ở mép phải - Ảnh 1.

Lương Văn Tạc thời điểm bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo nhiều nguồn tin, Tạc đã đổi tên, bỏ trốn sang Lào. Thỉnh thoảng, Tạc nhớ nhà vẫn lén lút trở về thăm gia đình. Thế nhưng, khi cơ quan chức năng truy nã tổ chức vây bắt thì đối tượng đã kịp bỏ trốn.

Trải qua hơn 10 năm, ngoài tấm ảnh danh chỉ bản, cơ quan truy nã không có thêm bất kỳ một thông tin gì về đặc điểm nhận dạng của Tạc. Mặc dù đã nhiều lần Phòng cảnh sát truy nã tội phạm cử trinh sát sang Lào tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả.

Dịp trước Tết nguyên đán 2017, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm nhận được thông tin có một đối tượng rất giống với Lương Văn Tạc nên một tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng được cử sang Lào.

Tại đây, các trinh sát phát hiện, một đối tượng nghiện ma túy ở bản Phon Hom, huyện Pac Ka Đinh, tỉnh Bo Ly Kham Xay (Lào) tên Khăm My có một số đặc điểm nhận dạng giống với Lương Văn Tạc, đặc biệt là nốt ruồi nơi mép phải.

Tuy nhiên, kiểm tra sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương, đối tượng Khăm My chỉ mới sinh sống ở đây từ khoảng năm 2007, hiện đã lấy vợ và có 2 con.

Từ các thông tin thu thập và bí mật nhận dạng, các trinh sát khẳng định Khăm My chính là tên tội phạm ma túy Lương Văn Tạc mà lực lượng truy nã Công an tỉnh Nghệ An truy tìm bấy lâu nay.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải bắt đối tượng nhanh để tránh việc gây xôn xao người dân ở nước Lào. Vì vậy, các trinh sát lặng lẽ bám theo, đồng thời chặn các ngả đường, chờ thời cơ để bắt giữ đối tượng.

Trưa 18/4, khi Tạc đang ngồi trong một quán nước đầu bản thì lực lượng truy nã đột ngột xuất hiện, khống chế và đưa đối tượng lên xe, rời đi.

Ngay sau đó, Lương Văn Tạc được đưa về Việt Nam. Đối tượng tỏ ra rất bất ngờ và chỉ sử dụng tiếng Lào để trả lời. Nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, Khăm My đã thừa nhận mình là Lương Văn Tạc, đối tượng bị truy nã bấy lâu nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày