Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh

CARRIE V, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/06/2018

Mang tiếng là visual nhưng các idol này luôn lép vế khi bị so sánh với anh chị em của mình.

Jin (BTS)

Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 1.
Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 2.

Không ai có thể phủ nhận độ đẹp trai lai láng của Jin, chính vì thế nên anh chàng mới được ưu ái trao tặng nickname "Worldwide Handsome" (đẹp trai toàn cầu). Nhưng một idol ngoài đẹp vẫn còn cần rất nhiều yếu tố khác để trở nên nổi bật. Có vẻ như anh cả nhà BTS luôn thiếu hụt điều gì đó nên mỗi lần nhắc đến ngoại hình của Bangtan, người ta thường chỉ nhớ đến V đầu tiên.

Danh sách các mỹ nam hàng đầu thế giới năm 2017 cũng hoàn toàn vắng bóng Jin, dù anh mới là visual chính thức của BTS. Trong khi đó bộ 3 maknae Jimin, V, Jungkook vốn chẳng phụ trách phần ngoại hình cho nhóm lại được chia nhau những thứ hạng cao.

Shuhua ((G)I-DLE)

Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 3.
Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 4.

"Tân binh khủng long" nhà Cube đang nhận được vô vàn sự ưu ái từ truyền thông Hàn Quốc. Không chỉ gu âm nhạc và bản hit đầu tay của nhóm được đánh giá cao, mà ngoại hình của 6 thành viên cũng rất vừa lòng K-net. Tuy nhiên, điều khiến Kpop fan bất ngờ là giữa cơn mưa lời khen, visual chính thức của nhóm – Shuhua lại là nhân vật phải nhận nhiều chê bai nhất.

Không phải vì cô nàng không đẹp, mà vì vẻ đẹp của Shuhua có phần nhạt nhòa và lạc lõng giữa đội hình đầy cá tính của (G)I-DLE. Trên hay dưới sân khấu, thậm chí là lúc họp fan, Shuhua vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm như hoa hậu. Hy vọng visual nhà (G)I-DLE sẽ cải thiện và cởi mở hơn trong những lần comeback tới, chứ cứ cười mãi thế này thì các fan sẽ sớm bỏ chạy vì… chán mất thôi.

Junghwa (EXID)

Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 5.
Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 6.

Nhắc đến EXID, người ta gần như nhớ ngay đến bản fancam triệu view của "nữ hoàng sexy thế hệ mới" Hani. Rất nhiều Kpop fan còn tự mặc định rằng Hani mới là gương mặt đại diện cho vẻ ngoài của nhóm. Nhưng thế thì bất công cho Junghwa quá, cô nàng mới là visual chính thức được công ty lẫn các thành viên công nhận cơ mà!

Không thể nói rằng Junghwa kém đẹp hơn Hani, bởi mỗi người đều sở hữu thế mạnh ngoại hình riêng không thể so sánh. Tuy nhiên khi bàn về độ may mắn trên con đường sự nghiệp, rõ ràng là cô em út EXID lép vế hẳn so với cô chị của mình rồi.

Song (iKON)

Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 7.
Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 8.

Sự ưu ái và thiên vị rõ ràng mà YG dành cho B.I khiến nhiều người vô tình lầm tưởng rằng leader iKON còn kiêm luôn cả vị trí visual cho nhóm. Nhưng không, không hề. Visual của iKON là một người khác cơ.

Sở hữu vẻ ngoài thư sinh lại dịu dàng như hoàng tử, thế nhưng Song (visual chính thức của iKON) lại là 1 trong những nhân vật mờ nhạt nhất boygroup nhà YG. Có lẽ vì B.I hay Bobby quá sức nổi bật, làm lu mờ luôn cả phần nhìn vốn "chẳng phải dạng vừa" của Song. Hoặc cũng có thể vì YG chưa trao cho chàng visual của mình cơ hội đủ nhiều để thể hiện bản thân mà thôi.

Hyejung (AOA)

Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 9.
Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 10.

Tồn tại trong một nhóm nhạc kiểu "cô A và những người bạn" điển hình như AOA, việc Hyejung bị ngó lơ dù giữ vị trí visual cũng là điều dễ hiểu. Dù là trên hay dưới sân khấu, mọi ánh nhìn của công chúng lúc nào cũng đổ dồn hết vào Seolhyun.

Độ nổi tiếng của Hyejung thậm chí còn chẳng thể so sánh với cựu thành viên ChoA hay trưởng nhóm Jimin, mặc cho công ty chủ quản FNC hết lòng nâng đỡ, còn tạo điều kiện để cô nàng "ra riêng" với nhóm nhỏ AOA Cream. Đây là hiện thực đáng buồn, bởi lẽ với nhan sắc mỹ miều đến vậy, Hyejung hoàn toàn có thể được đứng trên một nấc thang cao hơn trong sự nghiệp.

Yujin (CLC)

Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 11.
Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 12.

Có vẻ như Cube khá bất lực trong việc lăng xê cho các visual của mình. CLC, Pentagon và ngay cả tân binh (G)I-DLE đều sở hữu dàn visual thất thế, kém nổi bật hơn hẳn so với anh chị em cùng nhóm. Ở trường hợp của CLC, visual Yujin gần như chìm nghỉm khi đứng cạnh em út Eunbin và Yeeun – nữ thần tượng mới nổi sau đợt quảng bá "Black Dress" vừa rồi.

Thậm chí nếu như không nói, có lẽ nhiều người còn tưởng rằng Eunbin hay Yeeun mới là người đảm nhận mặt hình ảnh và vẻ ngoài cho nhóm. Bởi lẽ xét về cả nhan sắc hay thần thái, Yujin dường như đều không đủ nổi bật để đảm đương một vai trò quan trọng như visual.

Yanan (Pentagon)

Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 13.
Hội visual Kpop có tiếng nhưng... kém miếng: Mờ nhạt, bị xem thường, có người lăn lộn mãi vẫn vô danh - Ảnh 14.

Tuy đã bắt đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ lần comeback trước với "Shine" nhưng thực tế thì Pentagon vẫn còn là cái tên chưa mấy tên tuổi trên bản đồ Kpop. Gương mặt sáng giá duy nhất mà Pentagon có được hiện tại chính là chàng trưởng nhóm Hui – người được ca tụng là "G-Dragon thứ 2" của làng nhạc. Trong khi đó, 9 thành viên còn lại của nhóm đều đang vô cùng chật vật để tồn tại, bao gồm cả visual Yanan.

Mang quốc tịch Trung Quốc, vẻ đẹp lạnh lùng, góc cạnh cùng chiều cao khủng lên đến 1m86, Yanan hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết của một visual nhưng lại khá kém may mắn trên con đường sự nghiệp. Mong rằng trong tương lai, khi vị thế của Pentagon đã đổi khác, Yanan cũng sẽ dần được công chúng đón nhận hơn chứ không còn nhạt nhòa như hiện tại.