Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng "lê thê"!

Ngọc King, Theo Helino 10:19 07/09/2019

Sau khi bị một nhóm trẻ em đánh cho không ra hình người ở IT, 27 năm sau chú hề ấy đã trở lại chỉ để tiếp tục bị đánh...

Chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của nhà văn Stephen King, bộ phim kinh dị IT đã trở thành bom tấn toàn cầu khi ra mắt vào năm 2017. Tác phẩm lại một lần nữa gieo rắc nỗi sợ hãi những chú hề sát nhân trong lòng công chúng. Hai năm sau, hậu truyện IT Chapter 2 lấy bối cảnh nhóm Thất Bại (Loser’s Club) 27 năm sau khi họ tưởng đã giết được Pennywise. Đẫm máu và đậm phong cách kinh dị của Stephen King, phần 2 của IT khép lại trọn vẹn hành trình can đảm của những người bị "Nó" ám ảnh. Dầu vậy một số tình tiết trong phim lại khá rời rạc và vô lý khiến 3 tiếng của IT Chapter 2 trở nên quá dài.

Trailer "IT 2"

Bộ phim mở đầu bằng hàng loạt sự kiện mất tích và bị sát hại của người dân thị trấn Derry năm 2016, mà thủ phạm chính là chú hề Pennywise đã trở lại sau 27 năm. Lúc này thành viên nhóm Loser’s Club đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, hầu hết đều đã rời khỏi Derry trừ Mike Hanlon (Isaiah Mustafa). Nhận ra sự việc đã trở nên báo động, Mike quyết định gọi điện triệu tập nhóm trở về quê nhà nhằm tiêu diệt chú hề bán bóng mãi mãi...

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 2.

Kinh dị và đẫm máu

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 3.

Đúng như nhà sản xuất từng cảnh báo, IT Chapter 2 không giấu diếm ý đồ "tắm máu" các nhân vật trong hàng loạt chi tiết quái đản. Trong một cảnh phim, bức tượng Paul Bunyan ở quảng trường bỗng biết đi và lao tới giết Richie. Từ việc ăn tươi nuốt sống nạn nhân cho tới tạo ra những ảo ảnh kỳ dị nhấn chìm con người trong nỗi sợ kinh hoàng nhất, Nó luôn biết cách đánh vào điểm yếu của mọi người. Cảnh phim chú hề dụ dỗ một em nhỏ bị sẹo ở mặt là một trong những chi tiết đau lòng hơn là đáng sợ, chứng tỏ sự tàn ác của sinh vật kia như một thứ ký sinh trùng lớn lên bằng nỗi đau của con người.

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 4.

Bill Skarsgård với chiêu lé mắt kinh điển.

Giống như chính nguồn gốc của Pennywise, mọi thứ không nhất thiết phải hợp lý để đặt trong vũ trụ kinh dị của Stephen King. Chúng được đặt trong một tông phim chung, với việc tập trung vào những chi tiết đặc sắc in sâu vào tâm trí người xem hơn là có ý định giải thích cho hợp logic. Tuy nhiên thay vì việc sắp xếp sao cho hợp lý như phần phim đầu, IT 2 lại thả nổi nhiều tình tiết quan trọng mà đáng ra khi chọn lấy bối cảnh khi các nhân vật trưởng thành thì cần nhiều sự hợp lý hơn là phim về đám con nít.

Khi quá khứ phủ bóng thực tại

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 5.

Dù đã rời xa khỏi Derry, nhưng những sự kiện trong quá khứ đều ảnh hưởng sâu sắc tới các thành viên của câu lạc bộ Thất Bại. Beverly Marsh (Jessica Chastain) lớn lên và gắn bó với một người đàn ông vũ phu giống như cái cách cô từng bị cha mình bạo hành hồi nhỏ. Eddie Kaspbrak (James Ransone) thì lấy một người phụ nữ "to béo gấp 10 lần" anh chàng, trông giống hệt bà mẹ hay giả vờ ốm đau khi xưa. Ben Hanscom (Jay Ryan) quyết tâm giảm cân vì bị trêu chọc hồi nhỏ. Vạ mồm vạ miệng, Richie tìm thấy niềm vui trong công việc trở thành danh hài (comedian) lên sân khấu để được chửi cho sướng mồm.

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 6.

Trong khi đó, người sang chấn tâm lý nhiều nhất có lẽ là Mike bởi anh là người duy nhất đã gắn bó với quê nhà sau từng đó sự kiện chấn động. Chôn vùi mình trong căn gác xép thư viện, Mike quyết tâm tìm ra cách thức ngăn chặn IT trước khi Nó trở lại, bỏ lại giấc mơ đi Florida còn dang dở.

Bộ phim đã khéo léo lồng ghép những chi tiết của quá khứ vào bối cảnh hiện tại, nhắc nhở về cơn ác mộng mang tên Pennywise vẫn còn đó dù tất cả đều đã lớn khôn. Chúng trở thành những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh ký ức tổng thể của cả nhóm bạn, bởi 27 năm là khoảng thời gian quá dài để có thể nhớ rõ ràng về cái gì ngay cả khi đó là một lời thề máu. Tuy vậy, hồi thứ hai của IT Chapter 2 có thể khiến nhiều khán giả buồn ngủ bởi thời lượng quá dài và tình tiết dàn trải.

Dàn diễn viên xuất sắc

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 7.

Có được dàn cast "5 sao" bao gồm James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader..., IT Chapter 2 nhóm người lớn đã phần nào "cân lại" được diễn xuất trong trẻo và tuyệt vời của các phiên bản nhí từng khiến khán giả thương nhớ 2 năm qua. Các em cũng đã có kha khá thời lượng xuất hiện trong lần trở lại này thông qua những ký ức của người lớn, qua đó người xem sẽ được gặp lại những Beverly, Ben, Stanley hay Eddie dễ thương năm nào.

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 8.
Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 9.

Nếu như James McAvoy không để lại nhiều dấu ấn dù anh là một diễn viên xuất sắc, thì Bill Hader lại làm được điều đó khi đem đến cho nhân vật chiều sâu nội tâm cũng như sự kết nối với Finn Wolfhard đóng vai Richie hồi bé – người cũng đồng thời là một diễn viên đầy tài năng dù còn nhỏ tuổi. Jessica Chastain, Isaiah Mustafa hay James Ransone đều đã rất tròn vai khi đem đến không chỉ nét tương đồng về chân dung mà còn là sự thống nhất trong tính cách dù tất cả đã thay đổi rất nhiều sau gần 30 năm.

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 10.

Phim quá dài là điều ai cũng "tiếc"

Điều đáng tiếc của IT Chapter 2 chính là việc để các thành viên tách lẻ tự kể câu chuyện trưởng thành của riêng mình trong hồi 1, rồi đến hồi thứ 2 tiếp tục để họ đơn độc đi tìm vật phẩm mà không có nhiều nỗ lực kết nối những câu chuyện đó lại với nhau. Nhịp phim bị kéo dãn, khiến 3 tiếng của phần hậu truyện này dài dằng dặc như có thể cắt ra làm phim Netflix vậy. Thêm vào đó, chú hề ma quái của Bill Skarsgård dường như cũng hết trò khi đến cuối phim người xem gần như đã biết tỏng mọi thứ chứ không còn đáng sợ như phần phim đầu. Dù rằng thông qua tạo hình và lời thoại chúng ta vẫn nhận ra Bill là một diễn viên đầy tâm huyết và tài năng.

Hồi kết của chú hề bán bóng xấu xí sau 27 năm ở IT 2: Đáng xem nhưng lê thê! - Ảnh 11.

Bom tấn kinh dị IT (2017) khiến người xem nóng lòng chờ tới phần 2. Tuy nhiên sau khi IT Chaper 2 khép lại, hẳn chúng ta đều đã hài lòng nếu không muốn nói là quá đủ đối với gã hề rớt dãi lòng thòng này. Bộ phim vẫn là một tác phẩm chỉn chu, đáng sợ nhưng khó có thể vượt qua những giới hạn mà phần phim đầu đã đạt tới.

IT 2 sẽ công chiếu trên các rạp toàn quốc từ ngày 6/9.