Hội em út "hổ báo trường mẫu giáo": Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân!

Thảo Ly, Theo Helino 10:31 05/08/2019

Tất nhiên ngoài Dương của "Về Nhà Đi Con" hay Manse thì không thể thiếu "ông giời con" Đoàn Văn Hậu của đội tuyển bóng đá Việt Nam được.

Nói đến em út thì thường người ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh một đứa em nhỏ bé, ngoan ngoãn luôn cần sự che chở bảo vệ của các anh chị lớn, chả thế mà mới có bài thơ nổi tiếng "Làm anh khó đấy – Phải đâu chuyện đùa". Ấy vậy nhưng đôi khi có những đứa em út mà nhắc tới lại khiến người ta thảng thốt tặc lưỡi "Chắc mẹ đẻ nó nhầm ngày giờ…". Hội em út "hổ báo trường mẫu giáo" giờ đây có sự gia nhập thành viên từ nhiều mặt trận, đa dạng về độ tuổi cũng như lĩnh vực.

Ánh Dương (Bảo Hân) của phim Về Nhà Đi Con

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 1.

Sinh ra là đứa con gái út chẳng mong muốn của người bố trọng nam khinh nữ, lại sống xa gia đình từ nhỏ, Dương lớn lên ngang tàng, mạnh mẽ như một đứa con trai. Nhà có ba chị em gái, Dương chẳng ngại "xông pha" bảo vệ, đòi lại công bằng cho hai chị mình.

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 2.

Đối tượng ăn hiếp chị mình từ phụ nữ…

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 3.
Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 4.

…cho tới đàn ông Dương cân tất!

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 5.

Làm anh rể của Ánh Dương thật chẳng dễ dàng…

Song ManSe con bố Song IlKook

Nhà này thì có ba anh em trai, cũng có một đứa út, dù nó ra sau mình có mấy phút thôi thì vẫn là em, thời buổi này đến đi vệ sinh cũng phải xếp hàng cơ mà. Thế mà Song ManSe tuy chậm chân hơn hai ông anh DaeHan MinGuk nhưng thần thái "chủ tịch" thì vẫn rất gì và này nọ!

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 6.

Chủ tịch Man bệ vệ chuyên đời ngồi gác tay lên thành ghế, ăn xong đã có ông anh giúp dọn bát, dọn…yếm.

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 7.
Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 8.
Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 9.

Đến bố cháu cũng phải chế ảnh thì cô chú hiểu rồi đấy!

Tầm này thì cũng thường thôi các cô chú ạ. "Nói "Xin lỗi đi"", "Ôm nhau đi" – Man tổng chỉ đạo

Nhưng mà riêng lúc gặp khủng long thì người ta cũng có thể hơi bối rối xíu nha cô chú.

Đoàn Văn Hậu của ĐTQG Việt Nam

Văn Hậu sinh năm 99, là út ít trong đội tuyển có nhiều anh lớn như Xuân Trường, Công Phượng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng 95, Duy Mạnh 96, Đình Trọng 97,... Khổ một nỗi thằng út này tay chân đều dài quá mức quy định, khiến cho bao nhiêu ông anh cũng đều thành chỗ gác tay cho Hậu…

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 12.
Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 13.
Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 14.

Lớn nhỏ gì tầm này nữa, cỏ lúa bằng nhau cả rồi!

Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 15.
Hội em út hổ báo trường mẫu giáo: Dương (về Nhà Đi Con) và Song Manse kẻ tám lạng, người nửa cân! - Ảnh 16.

Riết rồi không biết đứa nào mới là anh…