Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy?

TAD, Theo Helino 20:39 04/06/2019

Lâu lâu lục lại ảnh cũ kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra nhiều thứ hay ho, điển hình như diện mạo cực phong độ của bậc phụ huynh.

Tự hỏi cách đây vài chụp năm, đám cưới của ba mẹ chúng ta đã diễn ra như thế nào nhỉ? Không có siêu xe đưa rước hay menu nhà hàng chục món Á Âu, bữa tiệc đơn giản với dàn khách mời là họ hàng hai bên và bạn bè chung. Nhưng còn khâu ảnh cưới thì sao? Cứ yên tâm nhé, không cần app chỉnh VSCO Cam hay công nghệ Photoshop, anh bố - chị mẹ chúng mình vẫn xinh lung linh như hot boy, hot girl đấy thôi.

Một điều dễ nhận thấy hơn nữa là cô dâu mẹ và chú rể bố nào cũng có style ăn mặc, pose dáng cực kì giống nhau như chụp chung một thợ ảnh mà ra. Hẳn là vì không có mạng xã hội nên họ chả biết "sống ảo" kiểu gì giống giới trẻ ngày nay. Bù lại thì ảnh nào cũng tình tứ và ngọt ngào vì chứa đựng trong đó rất nhiều sự yêu thương. 

Cameraman không chuyên nghiệp nhưng mẹ tao vẫn chuyên nghiệp theo cách rất riêng. Cứ nhìn ảnh lại cảm thấy tự hào dã man! 

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 1.

(Ảnh: Nip Tran)

Thời của mẹ mình còn khó khăn lắm cơ, được tổ chức đám cưới có xe hoa rước dâu là bảnh nhất cái huyện rồi, với phần thời ấy quê mình còn dùng máy xoàng nên các bạn đừng bảo là thời ấy có lens xóa phông mù mịt các thứ. 

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 2.

Xịn xò chưa? Hồi xưa nghèo nhưng ba tao vẫn đầu tư một bộ ảnh cưới hoành tráng, còn có cả chụp bóng đen gì nữa ấy, đẹp lắm. Mà chị em tao phá hết trơn rồi. 

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 3.

(Ảnh: Huỳnh Thuỳ Linh)

Hồi chụp hình cưới là bố mẹ "chơi sang" đặt mua hoa tươi trong khi hồi đó người ta cưới toàn dùng hoa giả. Nghỉ chứ tiền hồi đó 2-3 trăm mua được 1 chỉ vàng rồi mà tiền hoa là tới 50 nghìn. Hóa ra mình là con đại gia mà không biết!

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 4.

(Ảnh: Nguyễn Phương Ly)

Style make up đậm chất những năm 95 của nhị vị phụ huynh khiến con trẻ nhìn thấy lại chạy toán loạn vì sợ. 

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 5.

(Ảnh: Thương Thu Phạm)

Lúc cưới ba tao thì mẹ mới có 46kg, đẻ xong thì tăng một mạch lên 70kg. Không ngờ hai cha con tao "dùng hao" đến vậy...

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 6.

(Ảnh: Nguyễn Cao Hoàng Anh)

Nhìn thấy bố mẹ đẹp như minh tinh màn bạc thế này mà đời F trái ngược hoàn toàn, thật sự buồn muốn khóc. 

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 7.

(Ảnh: Lâm Huỳnh)

Không đi theo số đông, vẫn có những cặp anh bố - chị mẹ chọn cho mình style cực cool ngầu như ảnh dưới đây.

Hội con cưng giật mình trước cô dâu đẹp như diễn viên Hong Kong còn chú rể thì siêu cấp lãng tử: Ơ, hoá ra mình xài bố mẹ hao đến vậy? - Ảnh 8.

(Ảnh: Lộc Ngọc Huyền)