Học xa nhà, cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu

Yingie - Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 30/09/2017

Nhớ bố mẹ cũng chỉ biết nhớ suông thế thôi, được nghỉ 2-3 ngày cũng chẳng thể về nhà vì đường quá xa, ở ngoài chịu thiệt thòi cũng cắn răng chịu đựng... Thế mới biết, học xa nhà khổ lắm chứ sung sướng gì đâu!

Chắc hẳn khi còn bé mỗi lần bị bố mẹ mắng, chúng ta đều có chung suy nghĩ: phải nhanh lớn lên, phải thi đỗ đại học, xa nhà là sẽ tự do, không bị ai quản nữa. Thế nhưng khi lớn lên rồi, thực sự trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên xa nhà rồi mới biết thứ mình luôn cố gắng thoát khỏi ngày xưa mới là thiên đường. Xa nhà rồi phải tự mình cố gắng, tự mình chăm lo cho chính mình, buồn bã, thất vọng cũng chẳng có bố mẹ ở bên che chở...

1. Thấy biển số xe quê mình cũng cảm thấy thân thiết.

2. Không dám trở mặt với bạn cùng phòng vì sẽ không biết đi đâu về đâu.

3. Tan học và về nhà trở thành 2 khái niệm tách rời.

Học xa nhà, cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu - Ảnh 1.

4. Cơm ăn không quen nhưng vẫn béo.

5. "Sắp tới nghỉ lễ mày có về không?" "Không về được, nhà tao xa lắm".

6. Trên điện thoại có 2 phần dự báo thời tiết, một là thành phố đang học, hai là quê nhà.

Học xa nhà, cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu - Ảnh 2.

7. Mỗi lần mua vé tàu xe về quê nghỉ lễ đều như một trận chiến.

8. Gặp chuyện không vui, bị người bắt nạt... gọi điện về cho bố mẹ, rõ ràng rất muốn khóc nhưng mở miệng ra vẫn luôn là câu: "Con ổn mà!".

9. Xa quê rồi mới biết quê mình đẹp đến nhường nào.

Học xa nhà, cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu - Ảnh 3.

10. Thành phố này rất náo nhiệt nhưng mình vẫn thích ở nhà mình hơn.

11. Có đôi khi đang ngồi giữa bạn bè cũng cảm thấy thật xa lạ và cô đơn.

12. Thành phố này có biết bao ngọn đèn được thắp lên mỗi tối nhưng chẳng có ngọn đèn nào trong đó bật sáng vì bạn cả.

Học xa nhà, cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu - Ảnh 4.

13. Những lúc nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè cũng chỉ có thể nhớ mà thôi.

14. Mới học ở thành phố khác đã thế này thì không biết những bạn du học ở đất nước khác sẽ như thế nào đây...

15. Ngày ấy chỉ muốn học xa nhà để có thể thoát khỏi sự quản lý, trói buộc từ bố mẹ, mà không ngờ thứ mình gắng hết sức để trốn khỏi lại là ấm áp và sự an toàn.