Học văn thời đại 4.0: Khi tác giả văn học cũng có profile Facebook xịn sò như ai kia

Mây, Theo Helino 16:21 14/11/2018

Hoá ra việc học tiểu sử tác giả chẳng hề nhàm chán như ta tưởng, chỉ là do bản thân chưa tìm được cách làm cho nó thú vị mà thôi!

Thời còn đi học, giáo viên văn thường hay yêu cầu học sinh học thuộc tiểu sử các nhà văn, nhà thơ vì đây là phần cơ bản cần giới thiệu mỗi khi mở đầu những bài cảm nhận tác phẩm. Dù quan trọng là vậy nhưng đây lại là phần khiến học sinh cảm thấy khá sợ hãi bởi việc nhớ rành rọt ngày sinh năm mất cũng như danh sách dài các tác phẩm thành công của tác giả chẳng phải là điều dễ dàng. 

Tuy nhiên, sau khi xem hình ảnh dưới đây, có lẽ rất nhiều bạn trẻ sẽ phải thay đổi suy nghĩ về việc học tiểu sử tác giả: hoá ra việc ấy không hề nhàm chán như ta tưởng, chỉ là do bản thân chưa tìm được cách làm cho nó thú vị mà thôi!

Học văn thời đại 4.0: Khi tác giả văn học cũng có profile Facebook xịn sò như ai kia - Ảnh 1.

Profile "xịn sò" của Facebook-er Nam Cao

Cụ thể mới đây, cư dân mạng đã được một phen xôn xao khi bức ảnh chụp lại một tờ giấy A0 được thiết kế kỳ công theo concept trang Facebook cá nhân được chia sẻ trên MXH. Và lý do khiến mọi người tỏ ra thích thú đến vậy là do danh tính của Facebook-er này: nhà văn Trần Hữu Tri, hay còn được biết đến rộng rãi với bút danh Nam Cao.

Trang cá nhân của Nam Cao được thiết kế với đầy đủ thông tin, avatar và ảnh bìa y như 1 profile Facebook thông thường khác. Thậm chí chủ nhân "lầy lội" của tác phẩm này còn không quên thêm phần mô tả với câu nói hài hước "Cái mặt không chơi được" khiến nhiều người không nhịn được phải phì cười. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, cách học bài vừa hóm hỉnh vừa sáng tạo này đã nhận được cơn bão like và chia sẻ từ cộng đồng mạng, hầu hết đều khen ngợi ý tưởng rất độc đáo và cho rằng các lớp khác nên sớm ngày noi theo để việc học trở nên thú vị và dễ dàng hơn:

- "Giờ văn mà như thế này thì hết cả buồn ngủ luôn"

- "Ý tưởng quá độc đáo, giá mà ngày xưa mình cũng được học kiểu này thì điểm văn đã không kém đến thế"

- "Tưởng tượng ra cảnh vào mục bạn bè của nhà văn Nam Cao và phát hiện ra 1 loạt các nhà văn khác như Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Thạch Lam... là lại thấy buồn cười".