Học trò nhà người ta: Ra trường thành đạt mua cả căn nhà làm quà sinh nhật cho cô giáo cũ

Lang Lang, Theo Helino 15:39 18/07/2019

Vào mùa đông năm 1967, cô giáo Trương đã tự tay mua tặng nón và giày bông cho tiểu Trần. Ghi nhớ ân tình này, vào tiệc mừng thọ 60 tuổi của cô Trương, tiểu Trần đã mua một căn nhà để làm quà sinh nhật cho cô.

Vào năm 1979, cô Trương Tú Dung đang là giáo viên tại thành phố Hohhot, khu tự trị Mông Cổ (Trung Quốc), và lúc đó tiểu Trần đang là học sinh của cô năm thứ hai và ba.

Mùa đông ở Hohhot rất lạnh, có khi nhiệt độ thấp xuống 10 độ C. Nhưng mà gia đình của tiểu Trần lúc ấy lại cực kỳ khó khăn đến mức không thể có một đôi giày cotton tươm tất cho anh chàng. Thương cậu học trò chăm ngoan hiếu học nhưng gia cảnh lại thiếu thốn, cô Trương đã tự tay mua mũ và giày bông bằng tiền của mình để tặng cho tiểu Trần.

Sau đó có một thời điểm gia đình tiểu Trần gặp chuyện bất ổn, chính cô Trương đã đến gặp gia đình để động viên tinh thần, giúp đỡ cậu có cơ hội đến lớp. Trong suy nghĩ của tiểu Trần, nếu không có cô Trương thì không có anh chàng như này hôm nay.

Trong buổi tiệc mừng thọ 60 tuổi của cô Trương, cậu họ trò nghèo năm ấy tiểu Trần cũng có đến tham dự. Anh chàng không ngờ hiện tại cô giáo của mình đang phải sống trong một căn nhà gỗ xập xệ ở phía sau trường. Vài tuần sau khi quay lại nhà cô Trương, anh chàng cầm theo 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) và nói rằng: "Con sẽ mua một ngôi nhà mới cho cô để làm quà sinh nhật". Sau khi mua nhà, cô Trương đã mời tiểu Trần đến chơi và anh chàng nói chỉ cần cô thích, có cuộc sống tốt thì cậu mới cảm thấy thoải mái được.

Học trò nhà người ta: Ra trường thành đạt mua cả căn nhà làm quà sinh nhật cho cô giáo cũ - Ảnh 1.

Cô Trương đang hướng dẫn phóng viên tham quan căn nhà

Học trò nhà người ta: Ra trường thành đạt mua cả căn nhà làm quà sinh nhật cho cô giáo cũ - Ảnh 2.

Cô chia sẻ về kỷ niệm năm xưa với tiểu Trần

Học trò nhà người ta: Ra trường thành đạt mua cả căn nhà làm quà sinh nhật cho cô giáo cũ - Ảnh 3.

Nét mặt của cô Trương tràn đầy niềm vui khi ở tuổi xế chiều có được một món quà đến từ học sinh của mình

Học trò nhà người ta: Ra trường thành đạt mua cả căn nhà làm quà sinh nhật cho cô giáo cũ - Ảnh 4.

Hình ảnh căn nhà mà tiểu Trần đã tặng cho cô Trương. (Ảnh: Sohu)