Học trò cũ từng phải bán chó, mất người yêu vì Sir Alex Ferguson

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 08:18 10/11/2016

Sir Alex nổi tiếng nóng tính và uy quyền hồi còn làm việc ở Old Trafford. Chẳng thế mà cậu học trò cũ Lee Sharpe từng nhận kết cục thê thảm vì ngài "máy sấy tóc".

Học trò cũ từng phải bán chó, mất người yêu vì Sir Alex Ferguson - Ảnh 1.

Lee Sharpe và Ryan Giggs chụp ảnh cùng Sir Alex Ferguson.

Khi còn nắm quyền ở Old Trafford, những cơn thịnh nộ của Sir Alex là một đề tài "hot" của giới truyền thông và dư luận. Chính vì lẽ đó, HLV Mark Hughes, người hiện dẫn dắt Stoke đã đặt biệt danh "máy sấy tóc" cho ông thầy cũ.

Năm 2003, David Beckham, lúc này đang là ngôi sao tại Man Utd, đã lĩnh nguyên một chiếc giày vào trán sau khi Sir Alex nổi giận đá bay trong phòng thay đồ vì thất bại trước Arsenal. Rooney, Ferdinand... cũng từng khiếp vía trước mỗi lần Sir Alex phát điên.

Nhưng có lẽ trong số những ngôi sao Man Utd từng chứng kiến những cơn giận mà như Rooney ví là "tôi cảm giác như đầu mình đang đặt trước loại máy sấy BaByliss Turbo có công suất 2.200w", Lee Sharpe là người phải nhận kết cục thảm thương nhất.

Học trò cũ từng phải bán chó, mất người yêu vì Sir Alex Ferguson - Ảnh 2.

Lee Sharpe có gương mặt điển trai, từng là một tài năng được Sir Alex đánh giá rất cao.

"Khá nhiều lần Sir Alex khiến tôi khiếp vía. Chơi dưới quyền ông ấy khiến tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ phải nhận những màn sấy tóc từ ông ấy. Tôi không muốn ông ấy thất vọng", Lee Sharpe, cựu tiền vệ năm nay đã 45 tuổi, kể về ông thầy cũ trong cuộc phỏng vấn với FourFourTwo.

Kinh khủng hơn, sau màn trình diễn rất tệ trước Liverpool, Lee Sharpe bị Sir Alex đuổi cổ ra khỏi nhà để đến ở cùng các đồng đội ở lò Carrington. Chính quyết định này của Sir Alex đã khiến Lee Sharpe phải bán chó và mất luôn người yêu.

"Điều khó giải quyết nhất lúc bấy giờ là bạn gái tôi đã rời Birmingham để chuyển tới ở cùng tôi. Cô ấy phải trở lại nhà của cô ấy và rồi chúng tôi chia tay nhau. Chú chó cưng tôi cũng buộc phải bán đi, tương tự xe hơi cũng vậy. Tôi phải chuyển tới sinh hoạt cùng các đồng đội. Tôi phải chứng minh với ông ấy (Sir Alex) là tôi có thể chơi bóng", Lee Sharpe kể tiếp.

Học trò cũ từng phải bán chó, mất người yêu vì Sir Alex Ferguson - Ảnh 3.

Lee Sharpe giờ đã là một người đàn ông trung niên, nhưng ông không bao giờ quên những ký ức khủng khiếp về Sir Alex.

Lee Sharpe sinh ngày 27/5/1971, khởi nghiệp từ lò Torquay United và được Sir Alex đưa về Old Trafford năm 1988 khi mới 16 tuổi. Trong 8 năm khoác áo Man Utd (1988-1996), Lee Sharpe có dịp sát cánh với những cầu thủ thuộc thế hệ vàng 1992 như Giggs, Scholes, Neville hay Beckham.

Kể từ sau khi rời Old Trafford năm 1996, Lee Sharpe coi như chấm dứt luôn sự nghiệp dù trải qua tới 5-6 đội bóng khác, nguyên nhân bởi chấn thương và dư chấn của bệnh viêm màng não ông mắc năm 1992.