Học sinh xúc động nhận thư tay từ cô hiệu trưởng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 20/09/2019

Là học sinh, các em đã bao giờ được nhận một bức thư được chính tay vị hiệu trưởng trường viết riêng và trao trực tiếp cho mình chưa? Nhưng khi trở thành các tân học sinh của trường THPT FPT Cần Thơ thì điều đó hoàn toàn có thể.

Vừa qua, tất cả 162 tân học sinh được tham dự lễ khai trường đầy ấn tượng. Một trong số những điểm nhấn khác lạ trong buổi lễ đó là phần nghi thức nhập trường và cô hiệu trưởng trao cho từng em những bức thư tay với dòng cảm xúc đong đầy tình cảm yêu thương cô dành cho các tân học sinh trường cũng là những thế hệ học sinh đầu tiên của trường THPT FPT tại Cần Thơ.

Học sinh xúc động nhận thư tay từ cô hiệu trưởng - Ảnh 1.

Nghi thức nhập trường độc lạ

Buổi lễ khai trường diễn ra trang trọng và nghiêm túc thể hiện sự chỉn chu trong công tác chuẩn bị của nhà trường để tạo nên không khí buổi khai trường thật náo nức và vui tươi dành cho quý phụ huynh và học sinh. Không khó để bắt gặp hình ảnh nụ cười tươi trên môi của học sinh tham dự lễ. Điều này cũng đã phần nào nói lên sự hài lòng của các em khi quyết định chọn trường THPT FPT Cần Thơ làm nơi chấp cánh ước mơ trên con đường chinh phục tri thức, chinh phụ mục tiêu nghề nghiệp tương lai.

Nghi thức nhập trường mang "thương hiệu" THPT FPT Cần Thơ được diễn ra theo thứ tự như sau: Từng em học sinh được xướng tên. Mỗi em lần lượt tự mình bước qua cổng chào "Tự lập để trưởng thành" và nhận thẻ học sinh, một bức thư tay từ cô hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Uyên Thúy.

Học sinh xúc động nhận thư tay từ cô hiệu trưởng - Ảnh 2.

Từng em bước những bước chân đầu tiên qua cánh cổng "Tự lập để trưởng thành" như một sự khẳng định mạnh mẽ, một lời hứa chắc chắn rằng các em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, nhân tài đóng góp cho nước nhà. Đặc biệt, các em sẽ lĩnh hội được hết giá trị bài học lớn nhất tại nhà trường đó là bài học về sự "Tự lập để trưởng thành". Cánh cổng được ví sánh như là một cộc mốc quan trọng đầu tiên cần các em đạt được. Cánh cổng cao lớn, rộng rãi "mở ra" như mời gọi các em bước vào đón nhận nhiều điều thú vị quanh cuộc sống học tập nội trú tại THPT FPT Cần Thơ. Đây cũng là thông điệp mà Ban giám hiệu nhà trường muốn gửi đến quý phụ huynh và học sinh của miền Tây sông nước.

Cùng tham dự lễ, nhiều phụ huynh cũng rất bất ngờ vì cho rằng đây là buổi khai trường độc lạ, ấn tượng nhất từ trước đến giờ mà họ được tham dự. Nhìn các con vui vẻ, hào hứng thì lòng phụ huynh cũng vui lây mong sao việc học tập của các con cũng sẽ thuận lợi, vui tươi, các con có với nhau những kỉ niệm thật đẹp của thời áo trắng.

Những dòng thư tay chứa chan tình cảm…

Học sinh xúc động nhận thư tay từ cô hiệu trưởng - Ảnh 3.

Mỗi bức thư là mỗi nội dung khác nhau dành riêng cho từng em chứ không phải cùng một nội dung mà sao chép ra nhiều bản. Hình ảnh cô hiệu trưởng thân thương cặm cụi ngồi nắn nót từng nét chữ, chăm chút cẩn thận từng câu từng từ trong thư. Cô tâm sự rằng: "Cùng sinh hoạt vui chơi với các con trong tuần lễ định hướng do nhà trường tổ chức. Tôi luôn cố gắng theo sát để có thể hiểu tính cách và năng lực của các con, từ đó có thể giúp các con phần nào phát huy sở trường cá nhân, khắc phục những điểm yếu vì thế tôi quyết định viết thư tay gửi các con để các con tự đọc và ngẫm nghĩ, tôi nghĩ như vậy sẽ có nhiều điều thú vị hơn là đứng trực tiếp nói chung chung. Bức thư như là món quà tình cảm đầu năm tôi dành tặng cho các tân học sinh. Cô yêu các con!".

Học sinh xúc động nhận thư tay từ cô hiệu trưởng - Ảnh 4.

Bức thư cô dành cho Ngân: "Chào mừng bé Ngân đã gia nhập FSchool, chúng ta đã thuộc về nhau rồi. Con là một cô bé rất lanh lợi và nhiệt tình, con hãy góp phần mang đến nhiều điều tuyệt vời cho lớp 10A4 hen. Cô tin rằng, môi trường học tập ở đây sẽ giúp con rèn luyện và phát huy bản thân đến mức tốt nhất. Cố lên con nhé!".

"Chào mừng Trí đến với trường phổ thông FPT nhé! Chúc con sẽ có 3 năm thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ ở môi trường FSchool. Cô tin rằng con sẽ rèn luyện được rất nhiều kĩ năng "hay ho", cải thiện được sự ngại ngùng khi trò chuyện với người khác. Cô cũng tin rằng con sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện đam mê và ước mơ của mình!", thư gửi học sinh Trí của cô.

Còn đây là lời nhắn gửi cô dành cho Khang: "Chúc mừng rapper Bạc Liêu đã gia nhập team Khủng long vàng! Chúc con có 3 năm học tập thú vị và nâng cao kĩ năng tiếng Anh của mình, tích lũy được nhiều kĩ năng hay ho khác nữa nha!".

Mỗi bức thư được cô viết và cẩn thận gấp lại, sắp xếp thứ tự kèm trong đó là thẻ học sinh. Khoảnh khắc tuyệt vời khi xướng tên học sinh, các em bước qua cổng chào và được cô hiệu trưởng giúp đeo thẻ học sinh, nhận bức thư tay đầu tiên khi nhập trường. Trao thư đồng nghĩa là trao tình cảm yêu thương cô dành cho các em học sinh thế hệ K1 của trường.

Học sinh xúc động nhận thư tay từ cô hiệu trưởng - Ảnh 5.
Học sinh xúc động nhận thư tay từ cô hiệu trưởng - Ảnh 6.

Từ đây, tình cảm thầy trò, bạn bè càng gắn bó chặt chẽ hơn tạo nên một môi trường giáo dục nghiêm túc, thân thiện và đầy niềm vui. Thầy trò cùng nhau cố gắng dạy và học thật tốt. Tình yêu thương như sợi dây vô hình buộc chặt chúng ta lại với nhau. Thầy trò – học sinh cùng học tập tiến bộ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn để khoảng thời gian 3 năm cấp III là khoảng thời gian đáng nhớ nhất mỗi khi nhớ về trường phổ thông nội trú FPT Cần Thơ.