Học kém Văn, ôi một cảm giác thật "thấu cảm"!

Yingie - Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 04/09/2017

Thương lắm những đứa cứ động đến môn Văn là đầu óc cứ tự động bị "đơ"...

Học kém Toán là ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài mà như xem phim Mỹ không phụ đề. Học kém Lý là trong giờ chỉ ngồi ước giá mà ngày xưa thứ rơi vào đầu ông Newton là trái sầu riêng chứ không phải trái táo. Học kém Hóa là phản ứng người ta đặt bút cũng viết được còn bạn thì phải học thuộc. Thế còn học kém Văn thì sao?

Hãy lắng nghe nỗi lòng của những kẻ "tội đồ" này đi, bạn sẽ hiểu ngay thôi!

Thì cùng là "Xuân" mà, chỉ nhầm giới tính chút thôi...

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 1.


Chứ còn biết nghĩ điều gì khác nữa đây khi trong đầu gần như không có thứ gì

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 3.


Đấy, văn vào thơ còn dễ thuộc chứ vào truyện ngắn thì biết học thuộc dẫn chứng kiểu gì khi đến tên nhân vật còn không nhớ

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 5.


Học chuyên Văn mà còn thế này thì mọi người trông đợi gì vào một đứa không chuyên gì cả như mình nhỉ

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 7.


Vì sao em ế? Vì em học kém Văn!

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 9.


Đúng là không có so sánh không có tổn thương, không biết bọn nó viết kiểu gì mà nhanh thế? Chẳng lẽ viết không cần nghĩ? Hay là chữ bọn nó to? 

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 11.


Hỏi thế gian môn Văn là chi, mà khiến cho người ta đau khổ

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 13.


Ai cũng có quyền sáng tạo chứ... Viết văn thì cũng cần cá tính riêng chứ...

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 15.


Í, có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ!

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 17.


Muốn "sô đíp" cũng là một cái tội ư? Câu trả lời là không, nhưng "sô đíp" mà thất bại thì đúng là tội lỗi đấy!

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 19.


Sống lâu trong cái khổ Mị quen rồi, huhu

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 21.


Mấy cái đứa chuyện Văn nói toàn cái gì đấy, không hiểu!!! Thôi, tốt nhất là mình đừng nói chuyện nữa nhé, đau đầu lắm!

Học kém Văn, ôi một cảm giác thật thấu cảm! - Ảnh 23.