Zoom vào chuyện thi cử của teen chúng mình

Phan Hằng, Theo 00:01 05/12/2011

Chỉ 1 vài tuần nữa là teen sẽ bước vào kì thi cuối kì, chúng ta cùng xem lại quá trình thi cử của những năm cấp 3 như thế nào nhé.

Lớp 10

Hầu hết các teen lớp 10 khi đối diện với kì thi đầu tiên tại trường phổ thông đều tỏ ra rất chăm chỉ. Một phần do những teen ấy vừa mới vào trường, chưa quen được nhiều bạn bè nên teen thường học bài và làm bài ngay chứ không tụ tập, đi chơi được nhiều. Vì thế, kì thi này với nhiều bạn khá là nhẹ nhõm và thoải mái.

Có một số teen vì không muốn bị tụt hạng nên ngày đêm học, vì thế kì thi lại áp lực điểm số đối với những bạn ấy khá là nặng nề. 

Một số teen khác thì do chưa thích nghi được với môi trường mới nên khi học được vài tháng, cảm thấy sức học của mình tụt dốc rồi điểm thấp khiến teen rơi vào trạng thái chán nản. Teen thường bỏ bê học hành, đến trường chỉ biết cặm cụi ngồi một góc... rồi buông xuôi theo từng ngày đến gần tới ngày thi thì mới hốt hoảng đi mượn vở, đề cương... về nhà "cày". Nhìn những bài học lạ lẫm trên tay, teen không tránh khỏi những mệt mỏi, ngán ngẩm.

Lớp 11

Một năm kết thúc, chỉ số tình bạn được nâng lên rất nhiều, vì thế lúc này việc học với teen 11 thường không nặng nữa. Lớp 11 là thời điểm teen ăn chơi xả láng trước khi bước vào năm 12 quan trọng nên chuyện thi cử với đa số teen rất nhẹ nhàng, cứ ăn chơi cho có thật nhiều kỉ niệm để khi xa nhau có cái mà nhớ.



T.Mai ( teen 11 THPT PCT ) chia sẻ: “Mình thấy năm 11 là thời điểm thích hợp nhất để chơi, năm lớp 10 thì còn lạ lẫm nên chưa có ấn tượng gì nhiều, năm 12 thì phải lo học hành chỉ còn năm 11 là thích hợp nhất. Bây giờ mình chơi rồi cuối năm 11 đi ôn thi lại tất cả chương trình rồi luyện thi, như thế cũng không có muộn. Học miết mà không có kỉ niệm với lớp thì cũng không được.” 

Với quan điểm này thì chuyện thi cử với teen 11 trôi qua một cách rất êm ái... Tuy nhiên chơi quá nhiều khiến teen mất căn bản, lúc đó sẽ hối hận là tại sao mình lại vui chơi đến mức quên ngày tháng như thế. 

Lớp 12

Khỏi phải nói những kì thi năm 12 quan trọng đến mức nào, nó không đơn thuần là giúp teen đạt được danh hiệu mà còn giúp kiểm tra lại kiến thức của mình đang ở mức độ nào. Đa số teen 12 đều "cày" ngày, "cày" đêm nhất là khi gần đến kì thi. Teen sẽ chẳng còn lạ lẫm gì khi biết bạn của mình ngày chạy 3-4 "sô", ăn uống tại lớp hoặc trên xe. Vì thế, sức khỏe với teen 12 là cực kì quan trọng.

H.Trang (teen 12 THPT NH) nói rằng: “Chơi thì cũng ở năm 11 hết rồi nên năm 12 này phải lo tập trung cho việc học, không học năm nay là sẽ hối hận rất nhiều. Dù có ham chơi đến đâu thì teen nào cũng ý thức được kì thi tốt nghiệp cực kì quan trọng ấy, đại học thì phải cố gắng nhiều nhưng tốt nghiệp bắt buộc phải đậu. Ấy thế nên tất cả kì thi giữa kì hay cuối kì với chúng tớ đều quan trọng như nhau.”

Ngay từ bây giờ teen nào vẫn đang lơ tơ mơ về thi cử thì hãy nhanh chóng ổn định lại tinh thần học tập của mình để hoàn thành kì thi tốt nhất.

Tân sinh viên

Kết thúc một chặng đường ôn thi vất vả và thời điểm làm sinh viên cũng là lúc teen vui chơi hết mình. Vì chương trình đại học đa số đều chủ yếu là do sinh viên tự học nên teen vô tư nhởn nhơ chơi. Dĩ nhiên, thời gian chơi nhiều hơn học nên cứ mỗi lần đến kì thi giữa kì và cuối kì là teen bắt đầu “vắt chân lên cổ” học ngày học đêm.

M.Lâm (sinh viên ĐH Ngoại ngữ) nói rằng: “So với năm phổ thông thì tớ thấy học đại học chán hơn nhiều. Tớ cảm thấy mình lười hơn trước rất nhiều, giảng viên không quản được sinh viên nên họ thích thì học, không thích thì nghỉ miễn sao đến điểm danh là được.  Hơn nữa, học đại học thường làm việc nhóm là chủ yếu nên bọn tớ làm chung rồi lấy điểm cho cả nhóm. Thi cử tuy có lúc nặng nề nhưng với vài môn thì nhẹ nhõm vô cùng. Tớ chỉ sợ thiếu tín chỉ và bị đuổi thôi.”

Với mỗi năm thì teen học và thi theo nhiều kiểu khác nhau nhưng hãy luôn nhớ rằng, kì thi là lúc chúng ta kiểm tra lại thực lực của mình, đừng vì bất cứ lý do khách quan nào mà không chú tâm vào thi cử nhá.