Vở nhạc kịch cực kul... made by Amsers

Theo
Chia sẻ

Các teen lớp 11 Pháp 3 (Ams) đã tự tay đạo diễn và xây dựng một vở nhạc kịch cực hoành tráng và có một không hai <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Clip "Romeo và Juliet" cực kul của Amsers:
 

Vở nhạc kịch "Romeo và Juliet" đã được các teen lớp 11P3 ấp ủ và "thai nghén" trong 6 tháng trời trước buổi diễn chính thức này. Với sự đầu tư cực kĩ lưỡng cả về nội dung, âm nhạc, đạo cụ và hình thức, các Amsers đã có một buổi xem nhạc kịch rất đáng nhớ và ý nghĩa do chính bạn mình biểu diễn, 


Rất nhiều người nhà và phụ huynh của các Amsers đã đến cổ vũ cho các bạn í.


Các bác trong Đại sứ quán Pháp và các tổ chức Pháp ngữ cũng được mời đến tham dự đấy.


Vé mời tham dự buổi nhạc kịch này 




"Tút tát" cho nhau lần cuối trước giờ G 


Mở ngoặc một chút là vở nhạc kịch sử dụng tiếng Pháp hoàn toàn nên các bạn í làm hẳn phụ đề Tiếng Việt chi tiết nữa nhé.


Hội trường 700 chỗ của Ams trước giờ diễn đã chật kín khán giả.


Phần đầu tiên là màn đối đầu giữa hai gia đình Romeo và Juliet.






Cảnh gặp nhau đầu tiên của Romeo và Juliet trong buổi dạ vũ.






Bạn còn nhớ cảnh "kinh điển" này không nào? 




Lãng mạn quá đi 


Romeo và Juliet đến với nhau nhờ sự giúp đỡ của cha xứ...




Và chính từ đây, sóng gió bắt đầu đến với hai gia đình...





Bi kịch liên tiếp xảy ra...


... và kết thúc bằng cái chết của Juliet. 




Nhưng vở kịch của Amsers đã khép lại một cách đầy bất ngờ...




Với sự xuất hiện của cặp đôi Romeo và Juliet vào... kiếp sau! 


Thật là một kết thúc ngọt ngào và rất có hậu phải không?


Sự vui mừng của các thành viên 11P1 sau buổi biểu diễn quá thành công.






Các Amsers tài năng chụp cùng cô giáo chủ nhiệm - người đã hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình thực hiện vở nhạc kịch cực đáng yêu này! 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày