"Vietnamese Week" của du học sinh Việt tại Nhật

Vietnamese Week, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/07/2012

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam (Vietnamese Week) là một sự kiện văn hóa hoành tráng do các du học sinh Việt học tập tại ĐH Ritsumeikan APU (Nhật Bản) tổ chức.

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam (Vietnamese Week) là một sự kiện văn hóa thường niên do chính các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường đại học Ritsumeikan APU (Nhật Bản) dàn dựng và tổ chức. Lễ hội này nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cũng như thắt chặt tình hữu nghị đẹp đẽ giữa Việt Nam - Nhật Bản. 

Diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Vietnamese Week 2012 được đánh giá là sự kiện nổi bật với nhiều nét đổi mới khi mang đến cho du học sinh một cái nhìn mới mẻ hơn về đất nước và con người Việt Nam.


 
Theo lời tâm sự của bốn cô gái trong Ban Điều Hành Vietnamese Week 2012: “Vì đây là một chương trình văn hóa với quy mô không nhỏ do chính tay các bạn sinh viên Việt Nam tại APU thực hiện. Nên trong quá trình làm việc, chúng mình đã gặp không ít khó khăn, cộng thêm sức ép từ việc học tập nên những lúc cẳng thẳng, mệt mỏi là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, sự đoàn kết cùng lòng nhiệt huyết và tình yêu chúng tớ dành cho Vietnamese Week đã gắn kết các thành viên lại với nhau. Tất cả cùng giúp đỡ, chia sẻ công việc để làm nên một Vietnamese Week thật thành công. Khi chương trình kết thúc vào đêm 22/06, mọi cảm xúc như vỡ òa sau biết bao cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt 6 tháng ròng rã…”

Trong khoảng thời gian diễn ra từ 18/6 đến 22/6, khuôn viên của trường đại học APU đã diễn ra chuỗi các sự kiện văn hóa, nhận được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo các bạn sinh viên quốc tế cũng như người dân thành phố Beppu xinh đẹp. 

Hãy cùng lắng nghe những ý kiến, chia sẻ từ chính các bạn sinh viên đã tham gia Vietnamese Week  năm nay để có được một cái nhìn khách quan nhất về sự kiện văn hóa này nhé!

Bạn Phạm Hải Nam (APS năm 2 – Trưởng ban Mỹ thuật) chia sẻ: “Vietnamese Week là cả một quá trình chuẩn bị toàn diện, như một lễ hội lớn, tỉ mỉ trong từng mặt: nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật, nhân lực và tài chính… Mỗi sự kiện, mỗi góc cạnh từ sân trường, nhà ăn, đến sân khấu Grand Show, sự khác nhau của Việt Nam xưa và nay đều được tái hiện thật tinh tế và sống động; đồng thời điều đó đã giúp mang lại hình ảnh một con người Việt Nam thật năng động, văn hóa Việt Nam đầy màu sắc trong mắt bạn bè quốc tế bốn phương.”

 
Chính giữa khuôn viên trường là 1 hồ sen do chính các bạn sinh viên tự thiết kế 

Bạn Mai Nahara (Nhật Bản) tâm sự: “Hằng năm mình vẫn luôn háo hức và mong đợi sự kiện Vietnamese Week diễn ra. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mình có thể biết thêm về văn hóa Việt Nam và kết thêm nhiều bạn hơn. Tuy có rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị, nhưng tất cả mọi người đã cùng nhau cố gắng đến cùng.”

Bạn Joachim (Greenland): “Như thường lệ, Vietnamese Week luôn là một chương trình với nội dung được đầu kỹ lưỡng. Mình rất hân hạnh khi được tham gia diễn xuất trong Grand show năm nay. Mình cũng rất vui vì có cơ hội được đóng góp một phần công sức vào sự thành công của Vietnamese Week 2012”.
 

Joachim háo hức khi tìm thấy mình trong bức ảnh cờ Việt Nam được ghép từ rất nhiều người

Bạn Nguyễn Hoàng Nam ( APM năm 1 ) và Nguyễn Hải Yến ( APM năm 1) chia sẻ: "Tất cả ý tưởng phân cảnh, góc quay, người quay, người edit cũng đều là tự tay chúng mình cùng thực hiện. Tuy rằng có gặp phải những khó khăn về hạn chế máy móc, góc quay hạn hẹp không đi xa được, tiến độ hoàn thành gấp rút, nhưng cuối cùng, nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người, mọi công việc đều đã được hoàn thành đúng thời hạn, nhận được nhiều lời khen từ các bạn bè quốc tế!” 

Promotion clip giới thiệu các sự kiện xuyên suốt từ thứ 2 tới thứ 6 của Vietnamese Week 


Cả sân trường ngập tràn sắc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày thứ hai đầu tuần. Vietnamese Week 2012 đã chào đón mọi người với màn nhảy Flash mob sôi động.
 

  
Các cô gái đến từ 10 quốc gia cùng đua nhau khoe sắc trong tà áo dài Việt Nam. Và năm nay, giải thưởng cao nhất đã thuộc về bạn Soda đến từ Thái Lan.


Tuy chỉ dừng lại ở vòng bán kết nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

 

Món ăn Việt Nam được làm bởi chính tay các bạn sinh viên quốc tế.
 



Những tiết mục cây nhà lá vườn của sinh viên Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ nhiêt tình từ bạn bè quốc tế.
 
Bài hát “Tôi yêu Việt Nam” do cô giáo Trần Thị Tâm cùng các bạn sinh viên lớp Tiếng Việt tại APU biểu diễn.

Tối thứ sáu (22/06) là đêm Grandshow, khép lại Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2012. Đêm trình diễn này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả không chỉ bởi sự đầu tư công phu trong từng tiết mục mà còn bởi sự đổi mới trong kịch bản. Với tựa đề “Behind the mission”, tái hiện hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong thời bình, Grandshow của Vietnamese Week 2012 đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Để đạt được sự thành công ngoài mong đợi này, hơn 200 thành viên đã chung sức, tập luyện và chuẩn bị trong suốt 6 tháng. Và đặc biệt, sự có mặt của Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo cũng như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong đêm Grandshow này đã trở thành nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn lao cho toàn thể cộng đồng sinh viên Việt Nam tại APU. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại buổi Grandshow đêm 22/6.