Vì Euro, sĩ tử... quên luôn bài vở

Xuân Thu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/06/2012

Với những bạn nào đam mê thể thao, đặc biệt là môn bóng đá thì ắt hẳn thời gian này đang cực kỳ "bấn loạn" với bài vở vì lịch Euro.

Euro tưng bừng mọi nơi, mọi chỗ

Mùa Euro cũng là mùa thi, mùa chuẩn bị nước rút của các sĩ tử lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Những ngày này đi tới đâu cũng thấy không khí Euro ngập tràn. Từ quán trà đá vỉa hè cho tới các quán cafe sang trọng đều bàn tán về trận bóng hôm qua và những trận đấu sắp tới. Quá hào hứng với trái bóng tròn, nhiều bạn còn cố tình bỏ bê việc học thi, mặc dù kì thi đại học căng thẳng đang tới gần.

“Học hành đang trong thời gian căng thẳng, stress kinh khủng, ngoài đường thì không khí Euro nhộn nhịp vô kể từ những quán nước vỉa hè tới những quán sang trọng, ai ai cũng bàn luận về Euro… nên mình cũng muốn “đổi gió” một chút cho đỡ căng thẳng. Mỗi tội "đổi gió" nhiều quá, thỉnh thoảng cũng bị xao nhãng bài vở ôn thi, hehe.” - Nguyễn Văn Sơn, một sĩ tử cười nói.


Ảnh minh họa.

Chuyện “rã đám” dường như đã trở thành hiện tượng chung của cả lò luyện thi. Phạm Thị Thủy - một teen đang luyện thi ở một trung tâm tại Đống Đa cho biết: “Mới đi tới cửa trung tâm, trình thẻ học đã thấy mấy cô chú bán vé bàn về trận đấu tối qua. Vào lớp, các bạn xôn xao bàn luận. Thầy giáo cũng giành 5 phút để hỏi xem hôm qua có ai xem đá bóng mà quên không làm bài... Các bạn có hỏi bài vở nhau cũng chỉ là hỏi xem đã làm chưa, hôm qua xem bóng đá nên không làm kịp... Không xem bóng đá nhưng thấy không khí rộn ràng như vậy mình cũng đọc báo để biết kết quả trận đấu cho khỏi “lạc đàn” - Thủy cho biết thêm.

1001 lý do teen xao nhãng mùa Euro

“Học hành là một quá trình tích lũy lâu dài, trong thời gian nước rút này chỉ gọi là hâm lại kiến thức thôi. Chỉ cần biết lên kế hoạch cụ thể và khoa học là vẫn có thể xem Euro ngon lành” - Sơn tự tin nói. Với Sơn, hàng ngày bạn học bài đầy đủ, làm bài tập thật chăm chỉ cho hết. Tối ngồi xem đá bóng trận lúc 22h, còn trận về 1h sáng thì có hôm xem trực tiếp, có hôm xem qua mạng. “Mặc dù thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp lại chút nhưng mình vẫn không thấy mệt vì mình đã xả stress với những đam mê cuồng nhiệt của mình”.



Là con gái, nhiều bạn không xem bóng đá nhưng do không khí chung nên các bạn cũng “tự thưởng cho bản thân” được phép nghỉ ngơi, lơ là bài vở chút xíu. “Ai cũng nói chuyện Euro, vì áp lực căng thẳng nhiều bạn cũng “rã đám” bài vở nên mình cũng không có hứng học lắm.” - Đỗ Hải Phương (18 tuổi) cười nói. Đ.N (17 tuổi) - sĩ tử đại học năm nay cũng đã lên kế hoạch hàng tháng trước khi khai mạc Euro: “Trước Euro mình tích cực “cày” lắm, nên bây giờ chỉ ôn lại cho thấm nhuần thôi, giành thời gian xả hơi một chút cho tinh thần sảng khoái cũng không vấn đề gì đâu.”

Còn hàng ngàn lý do các bạn đưa ra để “che chắn” cho việc lơ mơ bài vở của mình. Vẫn biết, thể thao là một liệu pháp xả stress rất tốt nhưng các bạn hãy biết cân bằng và sắp xếp thời gian hợp lý nhé vì chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là chúng ta sắp “vượt vũ môn hóa rồng” đó! Chúc các bạn có một mùa Euro tuyệt vời nhưng đừng quên “việc học là ưu tiên số 1” nhé!