"Trầy trật" con đường thi lại đại học của... tân sinh viên

Phan Hằng , Theo 00:01 05/02/2012

Họ là những sinh viên đang ngồi trên giảng đường Đại học, cao đẳng nhưng vì nhiều lí do, họ quyết định chọn cho mình con đường ôn thi lại.

Chúng ta cùng nhìn xem con đường ôn thi lại của những bạn này vất vả như thế nào!?

Vượt qua những rào cản

Sau Tết là khoảng thời gian mà nhiều bạn quyết định bắt đầu với chiến dịch ôn thi lại, ngoài những bạn ngừng 1 năm để ôn thi thì vẫn có rất nhiều bạn dù đang bận rộn học trên giảng đường nhưng vẫn muốn ôn thi lại vào năm này. 

Những bạn này hầu hết là do chán nản với ngành học hiện tại, không tìm thấy đam mê thật sự của mình hoặc là năm ngoái đăng kí thi vào trường thấp điểm để mang danh đậu đại học rồi năm nay mới thật sự là năm để các bạn ấy tìm tới ngành yêu thích thật sự của mình. Những bạn này đã quyết định học 1 học kì trên trường rồi sau đó mới bắt đầu việc ôn thi lại của mình. Một số bạn thì có thể vừa học trên trường và vừa ôn thi lại nhưng cũng có một số bạn khác thì chọn cho mình bằng việc bảo lưu hoặc thâm chí là nghĩ học luôn để dành trọn vẹn thời gian cho việc ôn thi.

Tất nhiên để đến được với quyết định mạo hiểm này thì những bạn ấy đã rât dũng cảm, nhiều bạn đã thuyết phục gia đình của mình để họ hiểu rằng đâu là con đường mà mình phải đi. Có một số bạn dù đang học trong một trường rất hot và một ngành rất hot nhưng mà vẫn quyết định thi lại, lý do đơn giản là những bạn này không tìm thấy hứng thú thật sự của mình trong ngành học đó.

Khó khăn chồng chất

Vì là ôn thi sau nên thời gian còn rất ít, phải học gấp 2, 3 lần bình thường để chạy theo kịp với chương trình ôn thi. Nhiều người cứ nghĩ rằng những kiến thức này đã được học hết rồi nên giờ chỉ cần ôn lại là đủ, không cần học gì nhiều vì đã có sẵn hết trong đầu. Thật ra mà nói thì cũng đúng nhưng mà kiến thức thì phải ôn thi ôn lại nhiều lần thì mới có thể nằm chắc trong đầu được, đằng này những sinh viên này đã không đụng vào sách vở lớp 12 suốt 5 tháng. Chính vì thế mà quá trình ôn thi lại của các bạn ấy vô cùng khó khăn.

Có nhiều bạn gấp rút học thêm 2 lớp để chạy theo kịp bạn bè, thậm chí có người 3 môn chính nhưng học thêm tới tận 6 chỗ chỉ với hy vọng lấp bù vào khoảng trống kiến thức trước đó.


Chuyện thi lại đại học của các tân sinh viên quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. (Ảnh minh họa)

H.Phương (SV năm 1 ĐH Mở) tâm sự: “Đậu ĐH cả nhà mình rất mừng nhưng mà chẳng ai hiểu được nỗi khổ của mình, chỉ vì danh dự của gia đình mà mình đánh đổi cả một năm. Bây giờ là lúc mình quyết định ôn thi lại bất chấp mọi người không đồng ý. Trong lúc học trên trường mình đã tranh thủ đi làm thêm nên bây giờ cũng đã đủ tiền để thi lại, mình quyết định không xin tiền bố mẹ để nộp học phí. Ban đầu học chậm so với những bạn khác làm mình rất vất vả nhưng mà ngoài việc ôn thi ở trung tâm thì mình đã tự học, tự nghiên cứu ở nhà để theo kịp bạn bè. Lý thuyết thì mình đã được học hết rồi nên bây giờ mình làm nhiều bài tập. Ôn thi này có một cái lợi là mình đã có sẵn kiến thức trong đầu nên không quá mất thời gian để học lại.”

Buồn và... rất buồn

Trong khi bạn bè mình đang vui vẻ học trên giảng đường thì mình lại quay lại quãng đời học sinh 12 trước đây. Nhiều bạn ban đầu quyết tâm thi lại lắm nhưng mà sau một thời gian thì nhìn lại chặng đường ôn thi vất vả vô cùng rồi bỏ cuộc không muốn thi lại. Ôn thi lại cũng là lúc teen rất cô đơn, cảm giác trống trải chỉ biết bầu bạn với sách vở làm nhiều bạn bị ức chế cứ thui thủi một mình.

Việc ôn thi lại chắc chắn bạn sẽ không nhận được sự quan tâm nhiều của ba mẹ như khi học 12. Vì thế mà ta sẽ không ngạc nhiên khi biết được rằng có nhiều bạn suốt ngày ngồi lì trong phòng học bài không chịu nói chuyện với ai, đi học thêm về thì cả nhà đã ngủ, một mình ngồi ăn cơm lạnh ngắt, cảm giác buồn tủi, cô đơn trên chính con đường mà mình lựa chọn thật là khủng khiếp. Tất cả vì sự học nên teen phải chấp nhận khoảng thời gian khó khăn này.

H.Mai (SV năm 1 ĐH Ngoại ngữ) tâm sự: “Mình ôn thi trong sự phản đối của gia đình, bố mẹ nói rằng đang học ĐH mà đòi thi lại. Mình và ba mẹ đã có nhiều trận cãi nhau và rất nhiều lần mình đã khóc khi ba mẹ không hiểu mình. Nhớ lại năm 12 ôn thi có bạn có bè, có gia đình lo lắng còn bây giờ thì chẳng còn một ai cả, mình cứ thui thủi trong phòng rồi cắp sách đi học, nhiều lúc muốn tâm sự nhưng chẳng có ai hiểu được nỗi lòng của mình, mình càng không thể tâm sự với ba mẹ được, chắc chắn sẽ nhận được những lời trách móc mà thôi.”

Tạm kết

Thời gian không còn nhiều nữa nên bạn cần phải cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Lúc này bạn không nên dính đến chuyện tình cảm vì nó sẽ làm rắc rối thêm rất nhiều. Cố gắng đừng buông xuôi, con đường thành công không bao giờ là con đường bằng phẳng. Ngành học là ngành gắn bó với ta trọn đời nên mình phải đi trên con đường của chính mình.