"Tổng đài 1080" của teen trường An Nhơn Tây

Mực tím, Theo 16:25 27/11/2009

“Cô ơi, em ghét ngoại hình của mình lắm. Em phải làm sao để đẹp hơn?”, “Cô chỉ em cách thức khuya học bài nhé. Em đã thử uống nhiều cà phê mà vẫn...ngủ gục hoài”...

Những tin nhắn liên quan đến “1.001 chuyện ấy ơi!” được gửi đến “tổng đài” trường An Nhơn Tây (Củ Chi) lúc đêm khuya khiến “chuyên gia tư vấn” không ít lần mất ngủ...

“Tổng đài” Hộp thư Xanh

Hộp thư Xanh được “khai sinh” từ hơn ba năm nay, là nơi teen có thể tâm sự chuyện khó nói hoặc thắc mắc những vấn đề liên quan đến học tập, sức khỏe, tâm lí... Còn “chuyên gia tư vấn” không ai xa lạ, chính là cô Vũ Ngọc Oanh Vũ, trợ lí thanh niên của trường. Mỗi ngày, trung bình cô nhận được 7 - 8 lá thư và luôn cố gắng hồi âm trong vòng vài ngày. Ngọc Thơ (lớp 12A6) cho biết: “Qua Hộp thư Xanh, bọn tớ có thể bày tỏ nguyện vọng, đưa ra những ý kiến đóng góp về chuyện trường lớp. Thích nhất là “chuyên gia tư vấn” luôn trả lời tất cả thư của học trò, kể cả những vấn đề tế nhị. Được lắng nghe, bọn tớ thấy tiếng nói của mình có giá trị hơn”.

Không chỉ trả lời thắc mắc, “chuyên gia tư vấn” còn nổi tiếng trong việc “gỡ rối tơ lòng” cho teen. Có lần, cô nhận được một bức thư của L.Q (lớp 11) với nội dung: “Em mến đơn phương một bạn trai cùng lớp. Do cứ mải nghĩ về người ta nên em không tài nào chú tâm vào việc học được...”. Lá thư đầy những lời thổn thức ấy được “chuyên gia tư vấn” hồi đáp ngay lập tức, kịp thời đưa ra những lời khuyên giúp cô bạn đang “rụng tim” lấy lại cân bằng...
 

"Chuyên gia tư vấn" tranh thủ lúc rảnh rỗi giải đáp thắc mắc và tổ chức trò chơi giúp teen thư giãn.

Alô, “tổng đài” nghe đây!

Được tin tưởng, “chuyên gia tư vấn” khá vất vả vì phải trả lời “khách hàng” mọi lúc mọi nơi. Ngoài Hộp thư Xanh trong trường, nhiều teen còn gửi cho cô tin nhắn hoặc gọi điện thoại trình bày những vấn đề bức xúc, hay tâm sự “chuyện này em chỉ có thể kể cho cô nghe thôi!”. Còn nhớ có lần, N.T (lớp 12) lỡ “vượt rào” với bạn trai mà không sử dụng phương pháp tránh thai nào. Trong lúc hoảng loạn vì sợ “dính” bầu, bạn đã gọi điện thoại “cầu cứu” cô. Như một người chị thân thiết, cô nhẹ nhàng trấn an, hỏi cặn kẽ mọi chuyện rồi mới đưa ra lời khuyên. Cô không la rầy, nhưng những điều cô phân tích khiến N.T “tởn tới già”, tự nhủ sẽ không dại dột như thế nữa...

Nhờ có “chuyên gia tư vấn” luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mà teen trường An Nhơn Tây cảm thấy an tâm hơn khi gặp phải “trục trặc kĩ thuật” trong cuộc sống.