Thần đồng 13 tuổi kiện trường đại học
Chỉ mới 13 tuổi nhưng cậu bé Colin Carlson đã là sinh viên năm hai của Trường đại học Connecticut (Mỹ). Hiện tại thần đồng này đang đâm đơn kiện chính trường của mình với lý do cậu bị phân biệt đối xử vì tuổi tác.
“Tôi đang tiêu tốn kế hoạch 4 năm của tôi cho đại học”, Colin nói. “Và họ đang đảo lộn chương trình của một trong những chuyên ngành của tôi”.

Thần đồng Colin Carlson. (Ảnh: Huffingtonpost)
Bởi vậy, trường Connecticut sẽ không cho phép Colin tham dự khóa học đó, thậm chí sau khi bà Jessica Offir - mẹ cậu chấp nhận miễn mọi trách nhiệm pháp lý cho trường và bỏ tiền túi để đi kèm Colin.
Khi mới chỉ 2 hoăc 3 tuổi, Colin đã bắt đầu tự đọc và lên 4 tuổi thì cậu đã đọc truyện Harry Potter, bà Offir cho biết.
Với trí tuệ và khả năng của một thần đồng nên khi còn nhỏ, Colin đã gặp khá nhiều rắc rối. Giáo viên mẫu giáo của Colin không cho phép cậu đọc sách trong giờ nghỉ trưa và những đứa trẻ khác thì thường xuyên nhạo báng, chọc ghẹo Colin bằng cách ra những câu hỏi toán học cho cậu.
Colin đã bỏ qua hai bậc lớp ở trường công lập và bắt đầu theo các khóa học tâm lý, lịch sử và những môn khác tại Trường Connecticut khi mới lên 9 tuổi. Colin tốt nghiện trường trung học phổ thông trực tuyến của ĐH Stanford khi chỉ mới 11 tuổi và sau đó đăng kí học toàn thời gian tại Trường ĐH Connecticut.
“Tôi thực sự giống như bất cứ một sinh viên nào khác”, Colin nói. “Các thầy cô và sinh viên có nhiều thứ tốt hơn để làm thay vì lo lắng cho một cậu bé 13 tuổi có khả năng tự lo cho bản thân mình”.
Trong những năm qua, Colin, người tự nhận mình là bị thu hút bởi các hệ sinh thái tự nhiên, đã đi du lịch khắp nơi.
“Có một cái nhìn rộng lớn về thế giới rất quan trọng”, Colin lý giải. “Sinh học về cơ bản là sự đa dạng của cuộc sống”.
Colin khẳng định khóa học nghiên cứu thực địa tại châu Phi rất quan trọng đối với quá trình học tập của cậu và việc bị nhà trường từ chối cho tham gia có thể khiến cậu phải thay đổi các kế hoạch làm luận văn tốt nghiệp.
Colin cũng tiết lộ những dự định trong tương lai gần của mình. Theo đó, sau khi lấy được bằng cử nhân, cậu sẽ học lấy bằng Tiến sỹ chuyên ngành sinh thái học, sinh học tiến hóa. Ngoài ra, cậu còn học lấy bằng về Luật môi trường để làm việc trong lĩnh vực khoa học bảo tồn. Colin nói cậu sẽ cố lấy cả hai tấm bằng này ở tuổi 22.