Teen và những nỗi lo ngày Tết

lethuy248, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/02/2013

Bên cạnh những vui mừng, hào hứng đón chờ Tết, thì teen cũng có vô vàn nỗi lo khác.

Với các bạn học sinh 

Đó là khối lượng bài tập về nhà vô cùng nhiều. Ít nhất là 3 môn chính của khối mà teen theo học. Nào là mấy chục bài tập trong sách giáo khoa, mấy bài soạn văn chờ sẵn, chưa kể đến bài tập do đích thân các thầy cô chuẩn bị trước được photo trong các tập đề nữa. Trước khi kết thúc buổi học, các thầy cô cũng luôn dặn dò học sinh của mình “chúng ta sẽ chữa những bài tập này vào buổi sau Tết” hoặc “các em làm bài tập này ra giấy để nộp lại cho thầy/cô chấm lấy điểm miệng hoặc lấy điểm thay điểm 15 phút”. Và điều  này gần như là bắt buộc teen phải làm, không làm thì ăn Tết không ngon, mà làm thì ăn Tết cũng không ngon bởi teen sẽ bỏ lỡ mất bao nhiêu dự định đã lên lịch từ trước.

Đó là việc chạy đua với thời gian của những teen cuối cấp. Chọn trường, chọn nghề để chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học, rồi lại lao vào học để chiến đấu với kì thi cuối học kì II, kì thi học sinh giỏi, kì thi tốt nghiệp, và kì thi quan trọng nhất là thi đại học. Thời gian tưởng chừng trôi đi quá nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã đến, khiến nhiều teen không kịp trở tay.

Thế còn những bạn đã là sinh viên thì sao?

Vấn đề nhà trọ 

Teen và những nỗi lo ngày Tết 1

Thường thì SV được nghỉ Tết lâu hơn các bạn THPT rất nhiều, gần như thời gian nghỉ là một tháng, nếu các bạn ấy trả phòng trước khi về Tết thì lúc ra sẽ khó tìm hoặc tạm thời chưa có chỗ ở, nếu không trả phòng thì lại rơi vào tình trạng “không ở nhưng vẫn phải trả tiền”. Rồi thì những người bạn cùng phòng không ở cùng nữa, mình phải tìm người mới ở ghép để đỡ tốn một khoản. Mà để tìm được một phòng trọ ưng ý, một người bạn cùng phòng hòa hợp là điều không phải dễ. Có lẽ đây là vấn đề đau đầu với rất rất nhiều bạn sinh viên ở các tỉnh lẻ.

Vấn đề đồ đạc

Về quê nghỉ Tết khiến sinh viên không biết gửi đồ ở đâu để khỏi bị “đạo chích” khi không có mặt ở đó. Mang về thì không thể vì đồ đạc quá lỉnh kỉnh mà để lại thì thấp thỏm trong lòng. Ở các khu xóm trọ thường thì an ninh không tốt, cửa khóa cũng không được chắc chắn cho lắm thế nên tình trạng mất đồ từ nồi niêu xoong chảo cho đến quần áo, xe cộ, máy tính là chuyện bình thường. Còn với những bạn ở nhà kín cổng cao tường thì cũng không kém lo lắng khi mà trong nhà có người về trước, người về sau, chưa kể đến bạn bè của phòng này đến chơi, bạn bè của người kia đến chơi… Rất nhiều bạn sinh viên sau khi về nghỉ Tết ra thì đồ đạc của mình đã không cánh mà bay.

Vấn đề xe cộ 

Teen và những nỗi lo ngày Tết 2

Những ngày nghỉ lễ đặc biệt Tết cổ truyền dân tộc là dịp để teen có cơ hội về với gia đình nhưng bên cạnh đó là nỗi lo về giá vé xe, về cảnh chen chúc xe cộ lúc về và lúc đi. Các nhà xe tăng giá gấp đôi, gấp ba, không chỉ thế họ còn nhồi nhét quá số lượng khách quy định. Mỗi ghế chỉ một người, nhưng những ngày Tết như thế này, thì chuyện 3 người, thậm chí 4 người ngồi 2 ghế là bình thường. Chưa kể đến những bạn phải ngồi ghế nhựa suốt cả quãng đường dài. Mùi mồ hôi, mùi máy điều hòa, mùi đồ đạc... đã trở thành nỗi ám ảnh của teen trong mỗi lần về nghỉ Tết.