Teen than thở với kì nghỉ hè... ngắn hạn

thuylinh.hse, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 05/07/2012

Đầu tháng 7, nhiều teen đã rục rịch chuẩn bị sách vở để chuẩn bị cho những buổi học sắp tới, khi mà kì nghỉ hè mới trải qua đc 2 tháng.

Nghỉ hè “ngắn hạn”

Học trước chương trình, học nâng cao, học bổ sung kiến thức... là tên những khóa học đã và đang “nuốt chửng” kì nghỉ hè của teen chúng mình. Hè đến, chưa kịp nghỉ ngơi thư giãn, teen đã phải quay lại với sách vở, bút thước để cắp sách đi học. 

Đức (lớp 8, THCS LTK) than thở: “Tớ nghỉ hè chắc được một tuần, chẳng kịp đi chơi đâu vì cả nhà tính đi du lịch vào tháng 7. Cả tuần chỉ quanh quẩn ra vào, thi thoảng đi chơi game cùng mấy đứa bạn. Vậy mà sang tuần đã chuẩn bị đi học rồi. Nghỉ hè mà sao chẳng thấy được nghỉ ngơi bớt căng thẳng chút nào”.

Cùng chung hoàn cảnh với Đức, Lan Chi (lớp 11, THPT NT) cũng đi học từ trung tuần tháng 6, mặc dù cuối tháng 5 cô bạn mới được nghỉ hè. “Cũng mệt lắm chứ! Nhưng tớ phải cố thôi, năm sau lên lớp 12 rồi, nếu chẳng học thì vào năm không theo kịp các bạn nữa. Kế hoạch trong hè đành gác lại sau thi Đại học vậy” - Chi chia sẻ.

Vì đa số teen học hè như học chính khiến teen chẳng thể thoải mái tận hưởng kì nghì hè ngắn ngủi, tâm trạng lúc nào cũng chuẩn bị cho chương trình học sắp tới. Thậm chí, nhiều teen còn chẳng rảnh rỗi tận hưởng vài ngày hè “ngắn hạn” bởi đống bài tập hè các thầy cô giao chất cao như núi.

Quỳnh Anh (lớp 10, THPT NH) kêu ca: “Buổi học cuối cùng, cứ tưởng được liên hoan tưng bừng rồi nghỉ hè thảnh thơi, ai ngờ các thầy cô lại tươi cười giao nhiệm vụ trong hè. Mỗi môn chừng vài chục bài tập với yêu cầu hoàn thành trước khi đi học. Thành ra kì nghỉ hè của tớ chẳng khác chi ngày cuối tuần, có khi còn vất vả hơn vì phải hì hục hoàn thành bài tập”.


Kì nghỉ hè “trong mơ”

Thời gian chuẩn của một kì nghỉ hè là từ 2,5 - 3 tháng và trong thời gian đó, teen hoàn toàn được nghỉ ngơi, thư giãn và làm những việc mình mong muốn. Điều đó quả là một “giấc mộng đẹp” với những teen đang “bù đầu” với sách vở, bài tập chất đống trong kì nghỉ hè. 

Lan Chi mơ mộng: “Bao nhiêu dự định mà tớ ấp ủ bấy lâu rồi nhưng vì chưa có thời gian nên vẫn cứ bị hoãn... vô thời hạn. Nên nếu được nghỉ hè thỏa thích thì tớ sẽ lên thật nhiều kế hoạch thú vị cho kì nghỉ hè của mình, học đàn này, học nấu ăn học tiếng Nhật nữa.... Sẽ vui lắm đây!”.

Còn Đức thì thực tế hơn: “Chắc phải vài năm nữa thi xong Đại học tớ mới dám mơ tới chuyện được nghỉ hè, chứ giờ thì cố gắng học hành thôi. Cũng may lũ bạn ai cũng đi học như mình nên cũng chẳng mấy tủi thân”.

Những kế hoạch, dự định với bao điều thú vị đang chờ đón teen trong một kì nghỉ hè ở tương lai không xa. Tuy nhiên, ở thời hiện tại, bạn hoàn toàn có thể thư giãn theo cách của mình, một ngày nghỉ để đi picnic cùng gia đình và bạn bè, một buổi xem phim thả ga hay đơn giản chỉ là vài giờ tâm sự cùng “cạ cứng” sẽ khiến teen xả stress khá tốt đó. 

Dù ngắn ngủi, nhưng hãy tận hưởng những ngày hè thật ý nghĩa teen nhé!