Teen Nguyễn Thị Minh Khai và Yên Hòa òa khóc trong ngày bế giảng

Nami, Mitchie; Ảnh: Taro, Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 21/05/2012

Kết thúc 3 năm học đẹp đẽ cùng nhau và thế là ngày chia tay của chúng mình đã đến.

Teen THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM)

Khắc hẳn mọi khi, ngày hôm nay (21/05), các bạn học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai đến trường với một tâm trạng bồi hồi và lại lưu luyến đến lạ...

Tuy mới 6h00 sáng, nhưng đã có rất nhiều bạn vội vã đến trường để chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết và trưởng thành - tri ân cùng với bố, mẹ của mình. Buổi lễ được diễn ra hết sức trang trọng, nhằm đánh dấu sự trưởng thành và cám ơn công sức của bố, mẹ sau 12 cắp sách đến trường. Có thể nói một cách khác, sau buổi lễ này sẽ là lúc hàng nghìn học sinh khối 12, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ bước sang một "cánh cổng" mới cho tương lai của mình sau này.


Buổi chào cờ cuối cùng của khối 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.




Phần thưởng dành cho những bạn học sinh xuất sắc của trường.




Ngoài ra còn có các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của học sinh khối 12.


Tấm ảnh tập thể lớp đầy ý nghĩa lần cuối cùng.



Trong buổi lễ sáng nay, các bạn còn dành hẳn một tiết mục riêng đó chính là cùng nhau cài hoa, thay cho lời cám ơn đến với bố mẹ.








Các bạn không quên tranh thủ chút thời gian ngồi ký cho xong chiếc áo k
niệm.


Bức ảnh cuối cùng với tớ nhé, cô bạn thân!?






Dòng chữ học trò, lời chúc ngây ngô như thế này thì làm sao có ai quên được cơ chứ!?




Vô vàn lời chúc được tập thể lớp 12P2 gửi đến cô chủ nhiệm.




Trong buổi lễ, rất nhiều bạn học sinh đã gửi gắm những lời cám ơn chân thành đến với thầy cô, bố mẹ bằng những cánh thư đầy xúc động. "Cám ơn bố và mẹ đã sinh con ra trên đời này. Mặc dù bố không trực tiếp mang nặng, đẻ đau nhưng chúng con biết bố đã rất mệt nhọc. Còn mẹ, chúng con cũng xin gửi những lời cám ơn chân thành nhất vì công cao nuôi dưỡng, chăm sóc chúng con..." Khoảnh khắc cảm động và ý nghĩa nhất trong buổi lễ sáng nay đã khiến không biết bao nhiêu giọt nước mắt rơi.


B
ạn học sinh này không kiềm nỗi nước mắt khi phải nói lời chia tay với cô giáo thân thương.


Cô khóc, trò khóc... những giọt nước mắt cùng rơi.




Cái ôm nồng thắm của hai người bạn thân.

Lớp tớ đây! Đừng bao giờ quên khoảnh khắc này các cậu nhé!





"Tuyệt phẩm" của lớp 12P2



Kết thúc buổi lễ, các bạn khối 12 quậy tưng bừng ở giữa sân trường.

Nào cùng chơi trò xe lửa này!




Ô! Chúng tớ đã có được giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Trung học phổ thông rồi đấy.


Áo dài ơi... thời nữ sinh ơi... Tạm biệt mi nhé!

Teen Yên Hòa (Hà Nội)

Sáng nay (21/05), toàn bộ học sinh trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) đã có mặt ở trường từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi lễ bế giảng năm học 2012, đồng thời cũng là ngày chia tay khối 12 năm nay của trường. Cho dù thời tiết buổi sáng vừa oi bức lại có mưa, nhưng buổi bế giảng của trường THPT Yên Hòa vẫn diễn ra đầy xúc động!

Mở đầu chương trình là màn phát biểu của các thầy cô giáo của trường. Những lời nhắn nhủ, gửi gắm cho các em học sinh lớp 12 thân yêu của mình trước khi bước vào chặng đường đời luôn khiến teen năm cuối cấp cảm thấy bồi hồi và xúc động hơn bao giờ hết. Không chỉ có lời nhắn nhủ của thầy cô, các bạn học sinh khối 12 của trường rất tình cảm, dành tặng một bài phát biểu rất thật lòng, chan chứa nỗi niềm, những điều chưa nói và lòng biết ơn vô vàn cho những người mẹ, người cha thứ hai của mình. “Ba, mẹ, hãy để chúng con gọi hai tiếng ba, mẹ lần cuối cùng tại ngôi trường này” thực sự đã khiến cả sân trường muốn khóc òa lên.




Mọi người cùng chụp lại tấm ảnh lưu niệm nào.



Con gái áo dài tạo dáng lần cuối cái nha.



Mọi người cùng nhau ca hát bên nhau.





Sau màn phát biểu là những tiết mục văn nghệ do các bạn học sinh đóng góp. Ấn tượng nhất có lẽ là tiết mục nhạc kịch và nhảy flashmob do các bạn khối 12 dành tặng cho toàn trường. "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, màn nhạc kịch với nội dung rất ý nghĩa kể về một ngày đến trường và đủ thứ trò nghịch ngợm của các teen nhà mình. Trong buổi lễ bế giảng này, ngoài “lưu bút” là bức tranh do các bạn ấy tự vẽ ra, còn có một thứ vô cùng ý nghĩa, được trưng bày ngay trên sân trường, đó chính là “con thuyền ước mơ”. Các teen lớp 12 của trường chia sẻ rằng con thuyền này các bạn ấy đã làm trong vòng một tháng, và toàn bộ các công đoạn đều do các bạn ấy tự làm từ A-Z đấy!












Bó hoa chúng em xin gửi đến cô, cô nhé...

Cái ôm thật chặt, mong cô đừng bao giờ quên chúng em.

Nhiều bạn bỗng òa khóc vì không nỡ phải xa nhau.



12D1 ơi... Chắc chắn tớ sẽ rất nhớ mọi người.



Và rồi đến cuối chương trình, màn free hug chính thức bắt đầu!

Cái ôm vào lúc này là ý nghĩa hơn bao giờ hết.





 
Đoạn clip cảm động của học sinh trường Yên Hòa trong buổi lễ tổng kết sáng nay.