Teen 12 Chuyên Lam Sơn mê tít trào lưu "khoe lớp tớ"

Quỳnh Lê, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 25/05/2012

Trào lưu này đang “cực hot” đối với các Lamson-er cuối cấp đấy các bạn ạ!

Những ngày gần kết thúc năm học, như biết bao các teen 12 trên cả nước, Facebook của các bạn teen cuối cấp trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cũng nhộn nhịp hẳn lên. Nào là status hồi hộp đếm ngược ngày phải rời xa mái trường, những note dài ghi lại tâm sự chân thành của học sinh năm cuối và sổ album lưu giữ khoảnh khắc kỉ niệm những ngày ngắn ngủi còn ở bên nhau thì nhiều không kể xiết... Nhưng một điều đặc biệt hơn là sự xuất hiện của những câu status theo mô-tip “Xin chào, tôi là... Tôi yêu...” cực đáng yêu và hay ho tràn ngập Facebook, đang dần trở thành một “trào lưu” của các bạn í đấy!

Một Facebook-er đồng thời cũng là “dân” 12 Lam Sơn chia sẻ trên trang cá nhân: “Mấy ngày nay lúc nào bảng tin của mình cũng tràn ngập những status “Tôi yêu...” của Lamson-er, thực sự cảm thấy rất vui và xúc động khi đọc những dòng ấy. Tự hào là học sinh Chuyên Lam Sơn, dù đi đâu cũng luôn nhớ về mái trường thân yêu này”. 

Cùng chúng tớ nghía qua một trong số những status hay ho này nhé:
 
 
Những dòng giới thiệu và nhắn nhủ cực đáng yêu đúng không nào?

Thậm chí cả các cựu Lamson-er cũng rất hứng thú với trào lưu này:
 

Các cựu Lamson-er cũng thích thú đặt status và háo hức vì ngày Bế giảng không kém teen 12 đâu nhé
 

Các anh chị cũng "đua đòi" theo các em cho trẻ trung này

Được biết trào lưu ngộ nghĩnh này được “khởi xướng” từ lớp 12 chuyên Anh, vì vào những ngày trước đó, các bạn ấy đã đến tất cả các lớp của 3 khối 10, 11, 12 trong trường và nhờ những lớp này nói câu: “Tôi là chuyên... Tôi yêu chuyên Anh” để tập hợp lại trong một clip kỉ niệm. Và ngay lập tức, câu nói này đã lan nhanh sang các khối chuyên của trường Lam Sơn.
 
Các bạn ấy còn gọi đây là “Hội chứng 12A”

Một “trào lưu” rất độc đáo, đậm chất học trò và chỉ có ở các bạn Chuyên Lam Sơn thôi đúng không nào? Còn các bạn, lớp bạn, hay trường bạn, đã chuẩn bị gì cho một ngày chia tay đáng nhớ và “made by chính mình” chưa, hãy chia sẻ với chúng tớ nhé!