Tân sinh viên và những trò "lố" trên giảng đường

Thanh Hằng, Theo 00:01 24/10/2010

Không tập trung vào học hành, một số bạn sinh viên đến trường chỉ để tụ tập dè bỉu người khác... Đây quả là những hình ảnh không tốt tẹo nào. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Trái ngược với tâm trạng ham học của các bạn tân sinh viên khi bước chân vào giảng đường thì có một số teen tự làm cho mình nổi bật một cách xấu xí. Điều này gây không ít khó chịu cho mọi người xung quanh và teen không ngờ rằng, những điều ấy đã tạo ra khoảng cách giữa bạn bè với nhau.

Nổi bật với phong cách thời trang "mát mẻ"

Đồng ý rằng khi đã là SV thì teen có thể ăn mặc tự do nhưng coi giảng đường như một nơi để trình diễn những bộ đồ thời trang thiếu vải, trang điểm đậm khi đến lớp để làm mình thật nổi bật thì không tốt chút nào.

Nhìn sơ một vòng quanh sân trường ta có thể bắt gặp vô số những teen ăn mặc hớ hênh, những chiếc áo mỏng dính như cố tình khoe tông màu áo chip hay những khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. Đi qua một vòng là có hàng tá con mắt ngước theo nhìn. Một số teenboy  tỏ ra thích thú rồi cười ồ cả lên, một số bạn nữ thì dè bỉu, ngán ngẩm. 

H.My (SV năm 1 ĐH Ngoại ngữ) được biết đến như một icon nổi bật của lớp. Những bộ áo quần của My tuy không phải là hàng hiệu nhưng bạn ấy luôn cố tình khoe "nội y" để “mình có thể nổi bật giữa một chốn nhà quê!!!”. Da cô bạn ngăm đen nhưng lại trát lên cả một lớp phấn dày làm mất tự nhiên. Tướng đi thì khỏi phải nói, õng ẹo như một tiểu thư. Cứ mỗi lần My bước vào lớp, y như rằng cả lớp phải ngoái đầu lại và phán một câu: “Ma nơ canh đến rồi đấy”. Mặc dù bị chỉ trích nhiều nhưng cô nàng vẫn không sửa đổi tí nào. 


Trường học thành nơi để một số bạn tụ tập nói xấu nhau. (Ảnh minh họa)

Tụ tập thành nhóm “soi” 

“Soi” chính là công việc thường ngày của một số nhóm chơi trội bằng cách thấy những ai đi ngang qua là cả hội túm tụm lại chê bai, nhận xét đến từ li từng tí, nếu có những chi tiết nào đặc biệt một chút là cả hội lại cười ồ lên. Hội này không chỉ có con trai thích soi các bạn nữ mà các bạn nữ vẫn tụ lại với nhau nhận xét. Con trai thì liếc ngang liếc dọc mấy cô nàng chân dài, còn con gái thì ít chú ý mấy nàng đó mà chỉ săm soi mấy bạn ở quê. T.H (SV năm 1 ĐH Kinh tế) có nói: “Nhìn mấy đứa nhà quê trong tức cười quá, thời đại nào rồi mà còn đi dép cao su, cái mặt cứ lóng nga long ngóng trông buồn cười quá!!!"

Vừa thấy một chị năm 2 đi ngang qua cả bọn lại ngước mắt nhìn theo rồi buông ra những lời vô cùng khiếm nhã. “Năm 2 rồi mà còn quần ống loe, áo sơ mi trắng, tóc thì cháy nắng, kinh quá. Kiểu này chắc mặc áo cũ của bà chị nào đó đây”. Một người vừa nói xong là cả bọn cười lăn lộn. Hay thấy một bạn gái khác đi ngang qua, cả hội xuýt xoa: "“Chời" ơi, nhìn cặp chân kìa, hoa gấm nhiều quá mà cũng đòi mặc váy. Kinh” . Thông thường, những hội như thế này thường tập trung trước cửa lớp, những ai trong lớp ít nhất cũng bị hội này nói xấu một lần. 

Tạm kết 

Những hành vi trên nổi bật thật đó nhưng liệu các bạn ấy có hiểu rằng mình làm như thế là tự mình tách biệt ra khỏi tập thể lớp, gây phản cảm với mọi người xung quanh? Chắc chắn rằng chỉ trong một thời gian ngắn, những bạn như thế này sẽ bị mọi người xa lánh, lúc đó những bạn ấy sẽ hiểu rằng sự nổi bật của mình là một điều sai lầm. 

Nếu muốn nổi bật thật sự thì cách tốt nhất là teen hãy học thật giỏi và tham gia tích cực vào công tác sinh viên chứ không phải rảnh rỗi rồi đem người khác ra bình luận này nọ. Những ai đang muốn nổi bật theo cách này thì tốt nhất hãy nhanh chóng chấm dứt nha bạn.