Mặc dù là điểm trường chính nhưng tất cả các phòng học từ bậc Mầm non đến cấp THCS đều là nhà tạm, lụp xụp. Đó là hình ảnh về sự học ở xã Na Cô Sa (huyện Mường Nhé, Điện Biên).
Toàn cảnh trường Tiểu học - THCS Na Cô Sa
Mọi hoạt động dạy và học của thầy trò diễn ra trong những dãy nhà như thế này
Đây là dãy nhà khang trang nhất của trường mới được đầu tư xây dựng
Ngồi học trong những lớp học như thế này chắc chắn sẽ có cảm giác thoáng và... lạnh
Thứ sang nhất của phòng học là bàn ghế...
Học sinh ở Na Cô Sa, cùng lớp mà như hai chị em
Nơi ở cho học sinh nội trú...
Treo điện thoại ở hàng rào là cách duy nhất để “hứng” được “sóng rơi”.
Thầy Hiệu phó Quàng Văn Quyết trao đổi công việc với đồng nghiệp.
A lô, Quyết Na Cô Sa đây, nghe rõ không...?
Mỗi lần bắt được sóng, dù có chồn chân, mỏi gối, thầy cô vẫn muốn... Alo