Tác giả đơn xin nghỉ học "gây sốt" đoạt HCB Olympic 30/4

Infonet, Theo 16:42 11/04/2013

Bên cạnh những bài thơ "nức lòng" dân mạng, Phạm Quốc Đạt còn là học sinh chuyên Toán. Cậu vừa giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Toán học 30/4 diễn ra tại TP.HCM.

Phạm Quốc Đạt, với tên gọi quen thuộc là Cuốc Đất, học sinh lớp 11 chuyên Toán trường THPT Lê Quý Đôn (Vũng Tàu) đã trở nên quen thuộc với nhiều người từ vụ đơn xin nghỉ học gây sốt.

Với tài xuất khẩu thành thơ, Quốc Đạt đã được cư dân mạng gọi vui là "thánh thơ", và ngày ngày, cậu học trò vẫn viết những tác phẩm nhỏ của mình đăng lên mạng, hoặc cùng bạn bè đối đáp thơ.

Tác giả đơn xin nghỉ học "gây sốt" đoạt HCB Olympic 30/4 1
Thi sĩ "Cuốc Đất" ở giữa cùng hai bạn giành huy chương tại Olympic Toán 30/4.

Dù vậy, Đạt vẫn là một học sinh giỏi của lớp chuyên Toán. Tuần qua, Đạt đã cùng 2 bạn của mình lên TP.HCM tham dự cuộc thi Olympic truyền thống 30/4.

Tại đây, cả 3 học sinh của lớp Toán 1 trường THPT Lê Quý Đôn đều có huy chương. Đạt giành huy chương bạc, hai bạn còn lại là Vũ Thái Hoàng Anh (huy chương đồng) và Đỗ Nguyễn Hoàng Anh (huy chương). Đạt rất vui mừng trước thành quả này, dù vậy, Đạt vẫn xác định mục tiêu của mình vẫn là thi đại học.

Một số bài thơ mới của Quốc Đạt

Lớp mình bốn đứa được vô

Om sòm lời chúc đổ xô ùa về

Vui sao cảm xúc bộn bề

Em yêu môn Toán, tràn trề điều hay

Tình ta với toán càng dày

Ong thợ rồi sẽ một ngày xây xong

Áng mây đã chuyển sắc hồng

Nay ta chuẩn bị, gai chông đứng chờ!

Các chữ cái đầu tiên của mỗi câu thơ ghép lại thành Love Toan)

Sinh nhật Thái Vũ Hoàng Anh

Chúc cho chú Thái nhà ta

Bước sang tuổi mới thiệt là thành công

Tương lai phía trước màu... hồng

Vào đời chú Trắng chắc không tầm thường

Cùng chung ý chí một phương

Từ thời lớp 9 cùng đường ta đi

Cùng nhau hack, cùng nhau thi

Cùng làm kinh tế, cùng đi kiếm tiền

Bên ta những lúc muộn phiền

Độ ngoan chẳng thiếu, độ điên cũng nhiều

Còn một năm nữa để phiêu

Anh em ta cứ đánh liều kinh doanh!