Sĩ tử đi thi - Khó đi, ba dắt con đi

Dân Trí, Theo 16:05 11/07/2010

Thêm một đợt thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa kết thúc, sĩ tử đã có thể gạt hết nỗi lo thi cử sang một bên. Chỉ có tình yêu thương của cha mẹ vẫn còn in đậm như một kỷ niệm không thể phai mờ.

Cảm nhận về tình thương của người cha, sĩ tử Huỳnh Thị Thu Nguyệt được ba dẫn từ tận Quảng Bình vào Đà Nẵng dự thi, chia sẻ: “Thi xong rồi thấy thương ba hơn vì bình thường ở nhà, ba rất nghiêm khắc và hay la anh em tụi em. Mấy anh em hay cậy vô mẹ, nhờ mẹ bênh vực mỗi khi bị ba la. Lần này em đi thi, lần đầu tiên hai ba con ra Đà Nẵng, ba lo từng chút. Em thấy tự tin hơn và không thấy có chút khó khăn nào vì có ba đi cùng lo cho hết. Chưa bao giờ thấy ba hiền như rứa”.

Trong hàng trăm phụ huynh kiên trì bám trụ ở khu vực xung quanh các Hội đồng thi tại Đà Nẵng, theo ghi nhận của chúng tôi, đa số là các ông bố đưa con đi thi. Bác Huỳnh Phước Trung, trong lúc ngồi đợi con tan trường thi trước cổng trường THPT Trần Phú, tâm sự: “Mẹ hắn ở nhà cũng lo đứng lo ngối ấy chớ. Nhưng vợ chồng bàn nhau, lần đầu lên thành phố, để con đi thi một mình không bao giờ yên tâm được. Việc đi lại ở chỗ lạ sẽ bỡ ngỡ, nhiều khó khăn hơn nên tui nhận đưa con đi thi. Có chi thì đàn ông cũng xốc vác hơn. Ngồi đợi cả hàng tiếng đồng hồ như ri vừa lo lắng vừa sốt ruột”.

Bố đưa con đi thi, “tập” lo đủ thứ việc, từ việc tìm chỗ trọ nào vừa rẻ vừa gần trường thi, tới việc mua vé tàu, bắt xe đưa con đi thi, dò đường đi từ chỗ trọ đến trường thi; hay cả việc ăn uống “thường thường ở nhà mạ hắn lo” giờ bố cũng gắng lo chu tất.

Câu chuyện đang rôm rả đột ngột cắt ngang, các ông bố bật đứng dậy bươn về phía cổng trường khi thấy bóng dáng con mình rời trường thi. Câu hỏi đầu tiên bao giờ cũng là “làm bài được không con?”. Con làm bài được, nụ cười trên môi ba cũng rạng rỡ theo. Nhiều ông bố chu đáo dặn con gọi điện ngay về nhà sau buổi thi “để mẹ yên tâm”.

Hình ảnh những ông bố đồng hành cùng con tới trường thi, thấp thỏm đợi con giữa cái nắng gay gắt khiến nhiều người cảm động.


Những ông bố thấp thỏm chờ con trước phòng thi.




Chu đáo dặn con gọi điện về báo tin cho mẹ.


Con làm bài tốt, bố cũng vui mừng rạng rỡ


Dặn con từng chút một.


Con vừa thi xong là bố chạy đến hỏi han.