Sáng thứ hai - Sân trường ấm

Saga, Theo 00:33 10/05/2011

Nghe các anh chị thành viên cực kỳ dễ mến của chương trình Love Bus – Gây Quỹ Kết Nối Trái Tim kể chuyện đi đó đi đây, mới thấy chúng mình còn nhiều thứ chưa biết lắm…

Gà Tây, Mây, Bồ Câu, Rin, Ngô Đồng, Nhóc, Lá… những cái tên thật lạ mà sao cũng thật quen. Họ bất ngờ ghé thăm sân trường vào buổi sáng thứ Hai chào cờ, và đột nhiên ngày đầu tuần khét tiếng là “chán như con gián” của lũ học trò cấp 3 chúng tớ bỗng không còn chán nữa!

Hầu hết các bạn đều nhận xét như thế sau khi tham gia buổi giao lưu cùng các anh chị thành viên cực kỳ dễ mến của chương trình Love Bus – Gây Quỹ Kết Nối Trái Tim, do nhãn hàng sing-gum DOUBLEMINT tài trợ. Nghe họ kể chuyện đi đó đi đây, mới thấy chúng mình còn nhiều thứ chưa biết lắm…

Chuyện cậu bé phải mặc… váy đi học!

“Trời ạ, chắc đây là chuyện lạ nhất mà mình từng được nghe luôn đó! Chị Lá và anh Rin kể về cuộc sống của những người Việt nghèo sống ở khu vực Biển Hồ Campuchia, khi Love Bus ghé thăm. Họ nghèo lắm, miếng ăn từng ngày thật vất vả, và đến trường là niềm mơ ước xa vời của rất nhiều em nhỏ. Được đi học đã khó, thì đồng phục đi học lại càng ngoài tầm tay của người nghèo khó. Cậu bé kia chỉ có mỗi một bộ… váy đồng phục do người hảo tâm tặng nhầm, nhưng em vẫn phải mặc đi học, vì không có lựa chọn nào khác. Thế mới thấy em ham học và đáng khâm phục đến mức nào. Nghĩ lại những lúc được bố mẹ chăm sóc từng li từng tí một mà vẫn nũng nịu, thật xấu hổ quá đi thôi!” (Thùy Linh, trường PTTH Lê Quý Đôn).
 

Một chút đóng góp của tụi mình, tuy ít nhưng với những hoàn cảnh khó khăn sẽ đáng quý biết bao…

Nếu giúp đỡ, hãy làm ngay trước khi quá muộn

“Mình cứ nghĩ mãi về câu chuyện của anh Ngô Đồng về trạm xá y tế ở vùng Hà Giang hẻo lánh. Ở đó thiếu thốn đủ thứ, trang bị thì vô cùng thô sơ. Khi Love Bus cùng nhà tài trợ DOUBLEMINT đến với Hà Giang, mọi người đã tu sửa và trao tặng các thiết bị y tế tốt hơn cho trạm xá. Vừa may, ngay hôm sau, một vụ tai nạn giao thông nặng xảy ra gần đó. Nạn nhân rất nguy kịch, nhưng nhờ được chạy chữa kịp thời bởi các trang bị tốt, nên đã an toàn qua khỏi. Nghe xong lòng mình cứ buồn buồn, vì đã từng trải qua chuyện tương tự. Hồi ấy mình cũng từng ngần ngại không giúp đỡ một cụ bà vô gia cư, để hôm sau quay lại thì cụ bà ấy đã không còn… Mình tiếc nuối mãi, và tự nhủ lòng từ nay sẽ không do dự nữa. Lòng tốt mà chậm trễ thì cũng không có ý nghĩa.” (Mỹ Dung, PTTH Gò Vấp)
 
Các anh chị Love Bus và những mẩu chuyện thật sự khiến chúng tớ thấm thía

Và đừng để khoảng cách chia rẽ tình cảm!

“Người ta hay bảo ‘xa mặt cách lòng’, cách nghĩ ấy vẫn rất phổ biến trong tâm trí người Việt mình, và cả tớ nữa. Cho đến sáng nay, nghe anh chị Bo – Nấm kể về những người bạn chân thành, tâm giao ở cách ta đến 1700 km! Hành trình Love Bus đến với những vùng miền hẻo lánh nhất của đất nước, thậm chí đến cả những nước khác, nhưng ở đâu, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tìm thấy cho mình những người bạn thực thụ, sẵn sàng quan tâm chia sẻ nhau. Khoảng cách không nghĩa lý gì nếu chúng ta xích lại gần nhau. Nghe xong, tự dung tớ có động lực để nối lại liên lạc với một cô bạn cũ rồi! Cô ấy đã sang Mỹ du học gần 1 năm nay, tớ thì rất mến nhưng ngại xa nên không nói chuyện nhiều. Nhưng hôm nay về, tớ sẽ gửi email cho cô ấy!”.(Tuấn Anh, PTTH Hàn Thuyên).

 
Các anh chị Love Bus phát kẹo DOUBLEMINT cho các bạn học sinh


Mọi người ai cũng đều rất thân thiện
 
Và không khí ấm áp cùng hơi thở thơm mát của những phong kẹo DOUBLEMINT ngon lành lan tỏa khắp sân trường

Còn bạn, bạn cũng có những câu chuyện hay như các anh chị Love Bus chứ? Chia sẻ cùng chúng tớ với nhé!