Phấn đấu vượt khó, học giỏi từng ngày

Phụ Nữ, Theo 10:15 26/07/2012

Hình ảnh tảo tần của mẹ thôi thúc cô học trò nhỏ Trần Huỳnh Hoa Thúy Vy (lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Văn Kịp, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) luôn phải cố gắng phấn đấu, quyết tâm giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.

Mẹ Vy, cô Trần Thị Kim Vui bị khuyết tật ở chân sau cơn sốt bại liệt lúc nhỏ. Mức lương công nhân ít ỏi của người mẹ đơn thân này ở xưởng mỹ nghệ chỉ khoảng hai triệu đồng/tháng, nên cuộc sống của hai mẹ con khá chật vật.


Mỗi tối, niềm vui của Thúy Vy là được kể kết quả học tập trong ngày cho mẹ

Hiện hai mẹ con Vy sống với người cậu trong căn nhà ẩm thấp do ông bà để lại. Vy nói: “Em muốn có một chiếc bàn ngồi học giống như các bạn, nhưng mẹ chưa mua được”. Trong căn nhà này, với em, nơi nào cũng là góc học tập. Có khi em phải đặt vở trên chiếc ghế nhỏ, cũng có khi phải nằm bệt xuống nền nhà để viết, làm bài tập.

Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Vy luôn cố gắng học và nhủ lòng học thật giỏi để tạo niềm vui cho mẹ. Không có tiền học thêm nhưng thật may mắn, Vy được các thầy, cô giáo luôn giúp đỡ, động viên. Vy chia sẻ: “Có bài tập nào thầy cô cho, em cố gắng làm hết. Nếu giải không được, hôm sau em lên lớp gặp bạn cùng giải, đến lúc không giải được nữa thì phải nhờ cô hướng dẫn”. Quyết tâm học giỏi để lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn, cô trò nhỏ trả lời chân tình khi được hỏi về ước mơ của mình.

Mẹ Vy kể: “Ngày xưa tôi học không đến nơi đến chốn. Thấy con ham học, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng phải ráng lo cho con”.

Chưa từng cắp sách đến lớp học thêm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 5 năm liền, cô trò nhỏ Phùng Phương Thanh (tổ 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) chưa một lần đánh mất danh hiệu học sinh giỏi.

Ba mẹ Thanh làm công nhân trong xưởng bao bì. Mức lương chưa đến bốn triệu đồng/tháng của cả hai vợ chồng phải dành lo cho năm thành viên - gồm chị em Thanh và bà nội 81 tuổi bị khiếm thị, đau bệnh triền miên. Để có thêm thu nhập, ngoài giờ làm, ba mẹ Thanh còn tranh thủ bán vé số, tối về lại nhận thêm hàng gia công.


Ngày hè là dịp để Phương Thanh phụ giúp mẹ xếp túi gia công kiếm thêm thu nhập

Trĩu nặng nỗi lo toan cơm áo nhưng hễ có ai nhắc đến các con, ba mẹ Thanh lại rạng rỡ niềm vui. Với họ, có lẽ niềm hạnh phúc, an ủi nhất là thấy con ngoan hiền, chăm học. Năm học mới này, Thanh sẽ vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hồng Đào, H.Hóc Môn.

Để vơi bớt gánh nặng của mẹ cha, hàng ngày Thanh luôn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước, giặt giũ quần áo và chăm sóc bà nội cùng cậu em trai năm tuổi. Thanh cho biết, bí quyết học của mình không gì khác ngoài việc đến lớp chăm chú nghe thầy cô giảng, về nhà làm hết các bài tập… Mẹ Thanh tự hào: “Tôi chỉ học đến lớp 4, còn chồng thì hoàn toàn không biết chữ. Vợ chồng tui chỉ biết động viên con chứ đâu biết chỉ dẫn, kiểm tra bài của con”. Nhiều bạn bè, cô giáo giúp đỡ bằng cách tặng Thanh những cuốn sách tham khảo để em tự mày mò ôn luyện. Thanh tâm sự, em mang ơn sự giúp đỡ của mọi người, nhất là cô giáo Hạnh ở Trường Nguyễn Hồng Đào, người đã trích tiền lương mua tặng Thanh chiếc xe đạp cũ để đi học. “Cô Hạnh còn vận động, đi xin tôn cũ tặng nhà con làm mái lợp” - Thanh cho biết.

Biết Thanh được nhận học bổng, cả gia đình vui lắm. Mấy đêm liền Thanh trằn trọc mãi, vì ngày đi nhận học bổng còn là dịp hiếm hoi để Thanh… được vào trung tâm thành phố!