“Tiếp thu trên lớp, chăm học ở nhà là chính”
“Bỏ” ngôi thủ khoa, theo đuổi ước mơ
Dù là thủ khoa của Khoa Công nghệ sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội với 29 điểm, nhưng khi hỏi về lựa chọn bước đi sắp tới, Tùng Ngân cho biết sẽ lựa chọn theo học khoa Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại Thương. “Ước mơ của mình là sau này muốn trở thành một nhà quản lí kinh tế đối ngoại thật giỏi. Và đó cũng là định hướng của bố mẹ mình ngay từ khi mình bước vào cấp ba. Vì thế mình quyết lựa chọn theo học Trường ĐH Ngoại thương.” - Tùng Ngân chia sẻ.
Dù quyết định từ bỏ thủ khoa trường ĐH Khoa học tư nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội của Tùng Ngân khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng với Tùng Ngân thủ khoa cũng chỉ là điểm số mà thôi, đó chưa phải là sự thành công cuối cùng.
“Trước khi đi ĐH thì bạn bè của Ngân đều nghĩ một suất thủ khoa đối với Tùng Ngân là không quá khó. Bởi trong quá trình học tập ở lớp cũng như trường bạn ấy luôn là một người luôn nổi trội và giành nhiều thành tích cao. Và quả thật một suất thủ khoa nay đã thành hiện thực” - Huệ (bạn thân của Tùng Ngân) tự hào về thành tích đáng nể của bạn mình.
Thầy Nguyễn Lưu, Tổ Trưởng tổ Toán - Tin Trường Năng khiếu Hà Tĩnh, giáo viên chủ nhiệm - người trực tiếp giảng dạy môn Toán cho Tùng Ngân tự hào về học trò “cưng” của mình: “Để có được thành quả đáng nể phục trên là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu hết mình của em Lê Tùng Ngân. Trong lớp Ngân là một học sinh rất chăm chỉ, chịu khó trong học tập, và là một lớp phó gương mẫu trong các hoạt động phong trào của lớp cũng như trường. Không những thế, Tùng Ngân còn là một gia sư đắc lực cho nhiều bạn trong lớp. Nhiều bạn gặp phải bài toán khó chưa tìm ra lời giải đã tìm đến Tùng Ngân để xin tư vấn”.
Nói đến thành công của Tùng Ngân không thể không nhắc tới bố mẹ của bạn. Sự quan tâm nhắc nhở của bố mẹ cũng là một động lực quan trọng để Tùng Ngân có được thành tích đáng nể như vậy. “Nhiều lúc bạn bè rủ đi chơi, mình cũng muốn đi lắm, nhưng mỗi lần như thế mình lại nghĩ đến những lời khuyên bảo của bố mẹ: “Gắng học đi con. Sau này khi thành đạt con sẽ có điều kiện và thời gian để chơi hơn”. Cứ nghĩ đến những lời dạy bảo đó, cứ về nhà là mình lại lao vào bàn học…” - Tùng Ngân tâm sự.
Tùng Ngân cho biết sẽ chọn trường ĐH Ngoại thương để theo đuổi ước mơ trở thành nhà quản lí kinh tế đối ngoại.
Chúc Tùng Ngân sớm thành công với quyết định và ước mơ mà bạn đã lựa chọn!