Những Thủ khoa nổi bật của mùa thi đại học 2012
Như thường lệ, 2012 cũng là một năm đánh dấu mùa nở rộ của các thủ khoa.
Thủ khoa đại học là thủ khoa lần thứ... 5

Tráng (bên trái)
Dương Công Tráng, thủ khoa ĐH Kinh Tế Quốc Dân với số điểm 29 (toán 9, vật lý 10, hoá học 10), được bạn bè và thầy cô nể phục không chỉ bởi kết quả cao trong kì thi đại học mà còn bởi những lần “thủ khoa” trước đó của cậu ấy. Trước đó, Tráng đã từng thủ khoa hai lần trong kì thi thử ĐH ở trường cậu và hai lần trong khi sang trường khác thi thử.
Chàng thủ khoa tài giỏi của Học viện Cảnh sát
Nguyễn Tường Lâm, thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân là một gương mặt không hề xa lạ với bạn bè đồng trang lứa trong trường, thậm chí trong tỉnh. 12 năm liền là học sinh giỏi, lớp 12 đoạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán và cũng đồng thời đạt giải Nhất cuộc thi “Đất học Kinh Bắc” do Đài truyền hình Bắc Ninh tổ chức. Cuộc thi này nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ trong tỉnh, được ví như cuộc thi Olympia thu nhỏ vậy!
Gia cảnh nghèo khó làm nên thủ khoa
Tống Quốc Kỳ, thủ khoa học viện Bưu Chính Viễn Thông, sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để có đủ tiền nuôi con ăn học, bố mẹ Kỳ đã phải lên thủ đô mưu sinh bằng đủ nghề cơ cực: bán hàng rong, chạy xích lô, đồng nát,... Kỳ sống cùng bà ngoài, vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi lợn gà, vừa chăm sóc vườn rau giúp bà kiếm thêm chút thu nhập. Không có điều kiện tốt để tham gia nhiều lớp học thêm, mua nhiều sách tham khảo, không có bố mẹ ở bên hỗ trợ, khuyến khích động viên như các bạn khác nhưng Kỳ luôn biết tự giác học bài, lấy tình yêu dành cho bố mẹ làm động lực, không ngừng phấn đấu. Ngay khi nhận được tin đỗ đại học với vị trí thủ khoa, ngoài việc chăm chỉ học hành, Kỳ cũng quyết tâm kiếm việc làm thêm, mong đỡ đần ba mẹ.
Cậu thủ khoa nghèo chỉ nặng 38kg
Duẩn bên chiếc xe cà tàng mà mỗi ngày cậu phải đến trường cùng nó.
Bên cạnh đó, Lê Đức Duẩn, cậu trai nhỏ bé chỉ nặng 38 kg, tân thủ khoa của ĐH Dược cũng để lại ấn tượng đầy thương cảm xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình khó khăn của cậu. Bố và anh trai mất vì căn bệnh ung thư, Duẩn và mẹ sống trong căn nhà loang lổ sơn, cánh cửa ọp ẹp. Người dân trong vùng gọi đây là căn nhà nghèo nhất xóm. Để hỗ trợ cậu học trò nghèo nhưng hiếu học này, bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh đã chỉ đạo ban lãnh đạo HV Quân Y tuyển thẳng Duẩn vào học hệ quân sự. Gánh nặng chi phí học tập và sinh hoạt phần nào được giảm bớt.
Bình thường Duẩn còn phụ mẹ đan giỏ để kiếm thu nhập cho gia đình.
Một mùa thi – thủ khoa hai chốn
Trong kì thi ĐH 2012 vừa qua, Trần Hữu Trí (THPT Vĩnh Thạch, Quy Nhơn) cùng một lúc là thủ khoa khoa Y, ĐH QG TP.HCM và thủ khoa khối V, trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM. Từ lâu, Trí đã ao ước được trở thành kiến trúc sư nhưng để làm vui lòng bố mẹ và các cô chú trong gia đình, Trí đã lựa chọn theo học khoa Y để trở thành bác sĩ.

Trí khoe giấy khen với bố của mình.
Cô thủ khoa kép xinh đẹp của ĐH Ngoại Thương và HV Ngoại Giao
Nguyễn Thảo Ngọc (Cựu học sinh Chuyên Ngoại Ngữ) cũng là thủ khoa kép của hai trường ĐH lớn, đó là ĐH Ngoại Thương và Học viện Ngoại Giao. Trước đây, Ngọc từng tham gia Olympic Toán Singapore mở rộng. Sở thích ngoài giờ học của cô bạn này là đọc sách. Bỏ qua “lợi thế” khi bố mẹ là công chức nhà nước, Ngọc chọn theo học ngành Tài Chính Ngân Hàng của trường ĐH Ngoại Thương để được sống đúng với đam mê của mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày