Những tật xấu teen mắc ít nhất 1 lần ở giảng đường

Lumie, Theo 01:12 16/10/2011

Dưới đây là những tật xấu phổ biến nhất nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/19.png'>

Ngủ gật trong lớp

Những tiết học kéo dài, nhàm chán, cộng thêm thầy cô ở Đại học dễ tính và không khắt khe nên sinh viên đa số "được quyền" không học thì có thể ngủ, miễn không làm mất trật tự của lớp. Một trong những lý do ngủ gật của các bạn là: do thức khuya từ hôm qua, môn học khó hiểu, nhàm chán hay phải học trong một thời gian dài, không được nghỉ ngơi,... sẽ dẫn tới tình trạng mệt mỏi và chỉ muốn ngủ.

T.Hằng (Đại học Thương Mại) nói: "Chẳng hiểu sao cứ đến giờ học mấy môn "đậm chất" lý thuyết là mình không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ, dù ngày hôm đủ đã ngủ đủ giấc rồi."



Trốn tiết

Khi là sinh viên, bạn có quyền được nghỉ một số tiết nhất định. Do đó, bạn có thể nghỉ bất cứ ngày nào bạn muốn. Không hiếm cảnh tượng sinh viên tập trung ở hàng nước, cantin nói chuyện, hàn huyên thay vì ngồi trong lớp học. Lý giải điều này, nhiều bạn cho rằng những tiết học phụ không điểm danh hoặc thầy cô dễ tính thì có thể trốn đi giải lao một chút.

Còn với học sinh, thầy cô quản thúc gắt gao hơn nên để trốn tiết cũng không phải dễ. Là sinh viên thì được "thoải mái" ngồi ở hàng nước trước cổng nhưng học sinh chúng ta đa số vẫn chỉ loanh quanh trong khuôn viên trường như: cantin, phòng y tế hoặc túm tụm ở một góc kín đáo nào đó.

M.Thắng (lớp 11 trường BTX) chia sẻ: "Chuyện trốn tiết, cúp học này là bình thường rồi. Ai mà chẳng một vài lần. Ốm, chán học, môn phụ không cần lên lớp... nói chung là có rất nhiều lý do để học sinh bọn mình cúp học."

“Máy photocopy”

Đây là cụm từ ám chỉ một trong những tật xấu của học sinh lẫn sinh viên như: "copy" tài liệu ôn thi, "copy" bài tập về nhà, "copy" trong giờ kiểm tra,...

Việc "copy" tài liệu của bè bạn hay trên mạng về để học rồi biến kiến thức đó thành của mình không có gì xấu nhưng nhiều bạn thay vì học bài nghiêm chỉnh thì lại lấy đó làm thành bài của mình.



Cô T.Loan (giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nói: "Mỗi lần chấm bài luận tôi lại thấy có một vài bài na ná nhau, thậm chí giống tới 90%. Tra ra mới biết toàn trên mạng. Chuyện các bạn lấy tư liệu trên Internet không xấu, thậm chí rất tốt nhưng phải biết cách học, biến nó thành của mình."

Nước tới chân mới nhảy

Bình thường thì bỏ bê bài vở, đến lúc gần thi mới cuống cuồng học đêm học ngày. Đề tài tiểu luận hay bài tập về nhà, hiếm có bạn nào nghiêm túc thực hiện ngay mà thường đợi đến gần thời hạn nộp mới bắt tay vào làm. Là sinh viên, ý thức tự học được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự học. Do không bị kiểm tra gắt gao hay có người đốc thúc nên nhiều sinh viên mắc bệnh lười và luôn rơi vào tình trạng "nước tới chân mới nhảy", lúc thì quá rảnh rỗi, lúc lại quá bận rộn với hàng loạt bài tập, thuyết trình, tiểu luận, kiểm tra.