Những suy nghĩ sai lầm của teen 12 khi thi Đại học

Runna cat, Theo 00:01 23/06/2010

Thi học kì, thi tốt nghiệp rồi teen 12 lại tiếp tục đương đầu với kì thi Đại học. Ấy vậy mà một số teen cứ không chịu rút kinh nghiệm cho bản thân một tẹo nào.

Học tủ là chắc ăn nhất?

Đây là sai lầm số 1 của teen, nhiều teen giữ thói quen này từ khi còn đi học. Nguyên nhân chủ yếu là do teen không biết cách phân chia thời gian, ngày thi cận kề thì chẳng biết mình nên bắt đầu học từ đâu. Nước đến chân chỉ còn biết cuống cuồng nhảy. Nhưng thời gian ngắn, kiến thức lại nhiều, lúc đó teen đành học tủ. Nghe thì tưởng chừng đó là cái phao cuối cùng, nhưng thực sự nó gây nguy hiểm gấp bội.

Thanh Thy (học sinh trường N.T.M.K) cho biết: “Học kì 2 năm ngoái, nghe lời mấy đứa bạn mình học tủ. Lúc đầu cũng lo lắm, nhưng do nhiều bài quá, không biết bắt đầu từ đâu, nên mình “chọn bài để học”. Ai dè, đúng là người tính không bằng… thầy cô tính. Đề bài ra ngay chỗ mình bỏ. Còn phần mình học thì… trúng được tí xíu. Kết quả thấp, than thở, trách cứ bản thân mà cũng không lấy lại được".

Học hết kiến thức, dù không thuộc nằm lòng, nhưng ít nhất khi cần teen cũng có kiến thức và biết nên viết gì vào bài. Học tủ, trúng thì chẳng sao. Lúc trật, teen còn không còn biết… ghi gì cho đầy giấy.

Đề sẽ không giống năm trước hay lộ đề?

Dù nguyên tắc xây dựng đề thi bao năm vẫn nghiêm ngặt và kín như bưng, thế nhưng từ thi tốt nghiệp đến thi Đại học, tin đồn lộ đề cứ rải rác… như thật. Thậm chí, có nhiều teen bỏ không ít tiền của ra để "xin thông tin bị lộ”. Nhiều teenboy lại còn tỏ ra háo hức với chuyện đoán đề. Không ít chàng dương dương tự đắc rằng: "Học nhiều làm gì, bố bạn tui là quen ông A, bà B, chuyện biết đề dễ như trở bàn tay".

Tin tưởng vào chuyện đến gần sáng đề thi sẽ lộ, Hoàng Hải (học sinh trường T.L.M) đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Anh chàng buổi tối thì ung dung ngồi "cưỡi ngựa xem hoa". Đến tầm 11h thì H.Hải bắt đầu căng mắt lên chực chờ điện thoại và thả hồn vào chat. Trong cuộc nói chuyện với bạn bè cũng chẳng thấy nội dung bài học mà chỉ là câu chuyện về những ông A, bà B, cô C sẽ cho biết đề.

Ngồi chat đến tầm 3h - 4h thì thông tin lộ đề bắt đầu tứ tán, tin nhắn và điện thoại liên tục. Anh chàng nghe ngóng được đề thi văn sẽ ra:“Người lái đò Sông Đà”. Thế là, H.Hải chỉ khư khư ôn đúng bài đó rồi leo lên giường ngủ dưỡng sức. Sáng lờ đờ dậy tưởng chắc ăn, anh chàng cũng chẳng thèm xem bài. Đến lúc phát đề thì Hoàng Hải ngã lăn ra vì… chẳng có ông lái đò nào cả.

Lại có những teen ngồi ôm những đề thi cũ và bỏ qua hẳn những phần “chưa từng ra”. Teen quên rằng chương trình cải cách những năm gần đây có nhiều thay đổi và chẳng ai đời thi đại học lại cho đề năm này giống năm kia cả!
 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đi xem bói và kiêng “rớt”

Ăn uống kiêng cữ để tránh những vấn đề ngoài ý muốn đã đành, nhiều teen còn yêu cầu gia đình lên một danh sách những món – cấm khẩu cụ thể như: Kiêng ăn chuối (vì sợ trượt), kiêng ăn đậu đen vì sợ đầu óc mịt mù, kiêng ăn bí vì sợ... bí lù, chỉ ăn đậu đỏ, đậu xanh và những món… đậu!

Có teen còn yêu cầu được vận hành lệnh cấm nói những thứ có liên quan đến “trượt, rớt, hỏng” vì sợ… nói giở lại trúng. Như Thủy Lan (học sinh trường N.T.N) cho biết: “Trước khi đi thi, mình nghe lời bạn bè rủ đi xem bói. Thầy bói nói rằng nếu về nhà mình nói nhiều về trượt, rớt, hỏng thì nó sẽ làm bài thi của mình không tốt. Thế là, mình đâm ra sợ những từ đó. Sợ đến mức ám ảnh. Nghĩ lại, chính những lời nói của thầy bói làm tâm trạng mình bất an hơn í”.

Những trò bói toán chỉ mang tính chất “trái gió trở trời”. Hên thì… chó ngáp phải ruồi, xui thì tiền mất tật mang. Hãy tin vào chính năng lực của chính mình. Chẳng có thí sinh nào không học mà đậu cả.

Luôn cho rằng mình cần được ưu tiên và chờ đợi may mắn

Sắp thi, gia đình luôn dành cho teen sự ưu đãi đặc biệt. Từ đó, teen lại càng cảm thấy mình là quan trọng. Nhiều teen khi được nâng niu chiều chuộng lại càng được thể lấn tới. Đến ngày thi, nhiều teen chỉ chịu đi thi nếu đi bằng xe “xịn”, quần áo mới và mọi thứ dụng cụ hay bút máy đều phải là loại tốt nhất.

Nhiều teen tỏ ra ái ngại với gia đình vì không thể cung cấp những vật chất tốt nhất. Như Phương Thanh (học sinh trường N.T.H), trong ngày đi thi tốt nghiệp,P.Thanh bắt bố phải đậu xe thật xa vì bố chỉ có chiếc Dream cũ kĩ thồ hàng để chở con đi thi. Thật buồn cho những ông bố, bà mẹ vì quá chiều con mà để con “lộng hành” đến vậy.

Không chỉ có thế, nhiều teen đi thi make up và phục trang lộng lẫy, khiến khi vừa vào đến khâu xếp hàng đã gây phản cảm và bị giám khảo chú ý. Những teen như vậy thường là những bạn “học ít mà chờ may mắn thì nhiều”. Một số teen còn suy nghĩ rằng“ăn mặc dễ thương biết đâu có bạn nào chỉ bài???”. Thật là sai lầm!!!