Những ngày ôn thi vui vẻ

Lumie, Theo 00:01 10/06/2011

Tớ cảm thấy mình có thật nhiều cái... đầu tiên!

“Tớ không rõ mọi người thấy thế nào nhưng với tớ, những ngày ôn thi thế này rất là vui vẻ và đầy ý nghĩa. Lần đầu tiên tớ thấy mình tự giác trong học tập, lần đầu tiên tớ biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý và cũng là lần đầu tiên tớ tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để đặt việc học lên hàng đầu” T.Phương (THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) nói.

Thời gian từ nay cho tới lúc thi đại học không còn bao xa nữa. Vượt qua những cảm giác mệt mỏi, uể oải vì lượng kiến thức quá nhiều cần phải học và những đêm dài thức trắng, nhiều teen 12 vẫn rất vui vẻ và hào hứng với những ngày ôn luyện này, như cô bạn T.Phương chia sẻ.

M.Tuấn (Chuyên đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) nói : “Mình học tương đối khá nên những ngày ôn luyện này với mình không quá mệt mỏi, thậm chí còn rất vui vẻ. Mọi người biết không, chưa bao giờ mình thấy được yêu thương như lúc này. Ba mẹ, ông bà, anh chị rồi cô, dì, chú, bác ai ai cũng hỏi thăm và động viên mình ôn thi tốt. Những lúc ấy cứ như mình là trung tâm vũ trụ đấy”.


Trong một “note” trên facebook của mình, M.Hằng (Phan Đình Phùng, Hà Nội) chia sẻ: “Mình và bạn trai mới chia tay cách đây không lâu. Có lẽ do là năm cuối cộng thêm áp lực thi cử khiến cả hai đều rất mệt mỏi. Không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mọi thứ dần nhạt nhòa. Ban đầu mình rất buồn nhưng nhờ có những ngày ôn thi bận bịu thế này mà nỗi buồn đó dần vơi đi. Mình nhận ra có nhiều thứ quan trọng với mình hơn như phải đỗ đại học, không được làm uổng công chăm sóc, nuôi nấng và tình cảm bố mẹ dành cho mình. Và hơn thế, đây chính là cơ hội để mình thể hiện sự tự lập, tính tự giác của mình hơn bao giờ”.

Trái ngược với những bạn trên thì T.Nhung, cách đây một tháng, lúc nào cũng trong tình trạng “vật vã” với việc ôn luyện. Stress, áp lực, đau đầu, mệt mỏi luôn tìm đến Nhung khi bạn không thể sắp xếp thời gian học và thời gian nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Có vẻ như với Nhung, mọi thứ thật tồi tệ và đã có lúc Nhung chỉ muốn bỏ cuộc cho xong. Thế nhưng, sau khi thi tốt nghiệp xong, được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của cha mẹ và bạn bè Nhung đã tìm được sự cân bằng trong mình. Tự cô bạn đã lập ra cho mình một thời khóa biểu ôn luyện và nghỉ ngơi khá hợp lý. “Mình cảm thấy như có một thứ động lực vô hình đang thúc đẩy nên tiến lên, không cho phép mình được dừng lại vì dừng lại đồng nghĩa với thất bại”.

Vượt qua những áp lực thi cử, những giờ phút căng thẳng với việc ôn luyện. Teen 12 hãy tự tạo động lực và niềm vui cho mình để những ngày hè oi bức này bớt đi sự nhàm chán. Vui vẻ, thoải mái, việc tiếp thu bài học của các bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều là cau có, gượng ép nhồi nhét kiến thức vào đầu đó.