Những hiểm nguy "rình rập" sau cánh cửa lớp

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/09/2012

Ngay cả việc cảm nắng một ai đấy trong lớp có thể cũng là một điều nguy hiểm - nếu bạn không đủ bản lĩnh để có người yêu mà vẫn học tốt đấy.

Bị ma cũ tẩy chay

Tình huống này thường xảy ra khi bạn là mem mới của một tập thể nào đó, hoặc cũng có thể, do bạn quá nổi trội khiến các thành viên khác... không ưa. Nhưng nhiều lúc, “cục tẩy xấu xí” có thể quyết tâm tẩy chay một người nào đó, chẳng vì lý do gì cả. 

Đừng cố phản ứng lại, trừ khi bạn muốn càng bị ghét hơn. Hãy cứ bình tĩnh chú tâm vào công việc của mình. Trong các hoạt động của lớp, đừng tách ra mà hãy cố gắng tham gia cùng. Hội tẩy xấu xí sẽ không thể đẩy bạn ra vì rõ ràng đó là hoạt động chung cơ mà. Bạn cũng có thể tham gia, chơi cùng các bạn lớp khác. 

Đâu quan trọng họ đến từ lớp nào, miễn là chúng ta có thể là bạn, và giúp đỡ, sẻ chia lẫn nhau! Cấm kị trường hợp ngồi nhà và tự kỉ, buồn phiền nhé! Ghét bạn là quyền của họ, nhưng rõ ràng không ưa họ cũng là quyền của bạn cơ mà!

nhung-hiem-nguy-rinh-rap-sau-canh-cua-lop

Phân biệt đối xử

Bên cạnh chuyện bạn bè có những cách cư xử “lạ lùng” thì sự phân biệt đối xử đến từ phía thầy cô cũng là nỗi lo canh cánh của tụi học sinh chúng mình. Phải làm sao khi những lỗi lầm trong quá khứ bị thầy cô mang ra săm soi và không ngừng chỉ trích. Ngay cả khi nó đã cộp mác quá khứ, rất rất quá khứ rồi! Phải làm sao khi cả trăm lần giơ tay phát biểu đều bị gạt đi không thương tiếc?

Thầy cô có cái lý của thầy cô. Và một khi đã khăng khăng tin vào điều đó, rất khó để họ có thể thay đổi. Cách tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là cố gắng và nỗ lực hơn nữa, để chứng minh khả năng và sự phấn đấu của mình, không chỉ ở cấp lớp, mà còn ở cấp trường, cấp tỉnh. Hãy để thầy cô thấy rằng bạn đã nỗ lực ra sao. Chắc chắn, họ sẽ sớm ghi nhận điều đó thôi mà!

Đi học mà chẳng ngồi học

Có thể nói, đây là tình trạng khá phổ biến của dân teen tụi mình. Ai cũng biết đến trường, gặp bạn bè, không tám chuyện, bàn tán đủ thứ chuyện trên đời rõ ràng sẽ là một thiếu sót lớn. Nhưng bạn có rất nhiều dịp khác bên ngoài cánh cổng trường cơ mà. Đến trường chỉ chăm chăm nói chuyện với bạn bè mà xao nhãng chuyện học hành, về nhà chẳng có chút kiến thức nào gợi nhớ để làm bài tập, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy nhé! 

nhung-hiem-nguy-rinh-rap-sau-canh-cua-lop
Đừng đặt mình vào thế “hiểm nguy”. Hãy biết tận dụng cơ hội đến trường, ngồi trong lớp nghe giảng. Nắm chắc kiến thức cốt lõi rồi, bạn sẽ rảnh rang hơn khi ở nhà và tha hồ la cà với hội bạn nhé!

Cảm nắng một người cùng lớp

Tình cảm tuổi học trò, lung linh và nhiều màu sắc. Nhưng tại sao chúng tớ lại quyết định liệt kê nó vào hạng mục “hiểm nguy” nhỉ? Này nhé! Khi bạn cảm nắng một người cùng lớp, bạn sẽ đánh mất sự tập trung vào bài giảng, mà thay vào đó thường liếc trộm, ngó nghiêng sang vị trí của người kia. Những cử chỉ hoạt động thường ngày của người ấy và bè bạn cũng khiến bạn... nổi cơn ghen. Và vì thế, tình bạn có thể sứt mẻ ít nhiều. Thêm nữa, nếu bạn quyết định tỏ tình và không thành công, thì rõ ràng chạm mặt nhau ở lớp là tình huống khá lúng túng. Bạn khó có thể tập trung học hành và kết quả sẽ theo đó mà giảm sút.

Mỗi ngày đến trường vẫn sẽ là một ngày vui. Ngay cả khi những hiểm nguy kia là có thật. Vì ít nhất, bạn cũng đã có những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi học trò của mình. Đúng không nào?